Pháp luật

Gã thợ xây bóp cổ bà chủ nhà nghỉ lúc rạng sáng

Trên đường bỏ chạy, tên cướp nhớ đến quyển sổ ghi khách lưu trú nên quay lại hiện trường. Phát hiện bà chủ quán còn sống, hắn tỏ ra hoảng sợ.

Trên đường bỏ chạy, tên cướp nhớ đến quyển sổ ghi khách lưu trú nên quay lại hiện trường. Phát hiện bà chủ quán còn sống, hắn tỏ ra hoảng sợ.

Phan Xuân Phương (27 tuổi, quê Nghệ An) là thợ xây dựng. Khoảng cuối tháng 10/2014, anh ta đến nhà nghỉ trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội) do chị Lan (24 tuổi) làm chủ để thuê phòng.

Biết bà chủ ở một mình, không có nhân viên, Phương tìm cách cướp tiền và tài sản.

Tối một ngày đầu tháng 11/2014, anh ta mua sẵn túi để đựng đồ. Rạng sáng hôm sau, Phương chui vào phòng gác xép của bà chủ nhà nghỉ. Gã chèn gối lên mặt, bóp cổ nạn nhân.

Thấy chị Lan bất động, gã lục soát đồ đạc lấy chiếc iPhone 5S và máy tính xách tay.

Phương lĩnh án 26 năm tù về hành vi giết người, cướp tài sản. Ảnh: MĐ.


Gây án xong, Phương ra quầy lễ tân vớ chìa khóa xe máy, điện thoại, đồng hồ, chứng minh nhân dân của khách... Trước khi rời hiện trường, gã mở cốp xe của nạn nhân lấy được 11 triệu đồng.

Sau khi chạy được mọi đoạn, tên cướp nhớ đến quyển sổ ghi khách lưu trí. Sợ bị phát hiện, hắn quay lại lấy. Phương vờ gọi tên chị Lan để kiểm tra nạn nhân còn sống hay không.

Nghe tiếng bà chủ nhà nghỉ trả lời, hung thủ hoảng sợ bỏ chạy. Vài giờ sau, tên này bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn.

Ngày 23/6, TAND TP Hà Nội xử Phương 19 năm tù tội Giết người, 7 năm tội Cướp tài sản. Cộng hình phạt chung bị cáo phải chấp hành án là 26 năm tù.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

>> Bóp cổ cô chủ nhà nghỉ để cướp tài sản

Theo Đỗ Mến (Zing.vn)