Pháp luật

Dùng dao đâm chết chủ đàn vịt vì... con vịt

Một phần đàn vịt nhập vào đàn nhà người khác nhưng hai bên đôi co không giải quyết được, trong lúc bực tức Liên đã dùng dao bầu đâm hai nhát vào ngực người chăn vịt đến tử vong.

Một phần đàn vịt nhập vào đàn nhà người khác nhưng hai bên đôi co không giải quyết được, trong lúc bực tức Liên đã dùng dao bầu đâm hai nhát vào ngực người chăn vịt đến tử vong.

Nghe thấy vậy, Nh. lập tức đi ra lều của gia đình ở ngoài cánh đồng. Ra đến nơi, Nh. nhìn thấy mẹ đang nằm gục ở dưới đất trước cửa lán chăn vịt.

Sau đó, Nh. đỡ đầu mẹ dậy. Cũng trong lúc đó, ông Nguyễn Văn Sang – Trưởng thôn Đa Ngư xã Tân Trào nhận được tin báo nên đã vội chạy ra. Ông Sang cho biết: “Ra đến nơi, cháu Nh. đang ôm chặt mẹ trên tay và bảo “cứu mẹ cháu với”. Bố cháu đang về nhà thuê xe. Lúc này, cơ thể của chị Oanh đã rất yếu”.
 

Khu vực xảy ra vụ việc.


Khi xe ra đến nơi, mọi người đưa chị Oanh lên trên mặt đê sau đó đưa lên xe đi bệnh viện huyện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị Oanh đã tử vong trên đường đi.

Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Thụy nhanh chóng có mặt tại tiến hành khám nghiệm hiện trường. Tại hiện trường, xung quanh chiếc lều xảy ra án mạng chỉ có vài vết máu.

Bằng các biện pháp nghiệm vụ, công an tiến hành bắt giữ nghi phạm Nguyễn Đắc Liên (SN 1976, ở xã Tân Trào) – người đã xuống tay với chị Oanh. Tại lều của đối tượng Liên, công an thu giữ một con dao bầu – hung khí gây án và một con mã tấu.

Tại cơ quan điều tra, Liên thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đối tượng Liên khai nhận, hàng ngày, Liên có thả vịt của mình ngay bên cạnh đàn vịt của chị Oanh trên cánh đồng gần nhà. Gần đây, đàn vịt của Liên và chị Oanh hay lạc đàn vào nhau.

Nghi ngờ chị Oanh cố tình lùa 2 đàn vịt vào với nhau hòng ăn gian nên đã xảy ra mâu thuẫn. Đến chiều 16/1, giữa hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn và trong lúc tranh cãi, Liên đã dùng dao bầu mang theo sát hại chị Oanh.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi đã tìm đến gia đình nạn nhân xấu số Oanh ở thôn Kim Sơn, xã Tân Trào để tìm hiểu thêm thông tin. Đến nơi, gia đình đã tổ chức xong tang lễ cho nạn nhân.

Đau đớn trước cái chết của vợ, anh Đặng Quang Kiểm (38 tuổi) vô cùng phẫn nộ trước sự ra tay tàn độc của đối tượng Liên. Anh Kiểm cho biết: “Vào khoảng hơn 16h ngày 16/1, tôi đang đi lên huyện có việc thì nhận được điện thoại của vợ thông báo rằng “anh ơi, vợ chồng nó đâm em rồi”. Sau khi nghe xong tôi bủn rủn chân tay, và phải bắt xe taxi về ngay.

Về đến nơi, tôi thấy vợ nằm ở bờ đê. Thấy vậy, tôi vạch áo vợ ra thì nhìn thấy ở ngực vợ tôi có hai vết đâm chừng dài chừng 4 – 5cm, ngoài ra còn có một vết nhỏ ở bên cạnh. Ở cánh tay cũng có vết thương”.

Anh Kiểm bức xúc: “Trong lúc mâu thuẫn, Liên đâm một nhát thì còn đỡ, đây hắn đâm liền hai nhát vào tim vợ tôi dẫn đến tử vong. Nhưng tôi vẫn bức xúc vì có thể vợ hẵn là động lực thúc đẩy hắn mới ra tay liều lĩnh như vậy. Gia đình mong cơ quan pháp luật đòi lại công bằng cho vợ tôi”.

Khi hỏi về nguyên nhân, anh Kiểm cho hay do đàn vịt của nhà Liên đói ăn nên nhập vào đàn của gia đình. Anh cũng làm đơn gửi công an xã nhưng công an không giải quyết được.

Trao đổi với phóng viên, ông Đoàn Quang Đức – Trưởng công an xã Tân Trào huyện Kiến Thụy xác nhận vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

>> Người lái xe ôm bị 3 thanh niên đánh đập những ngày cuối năm
>> Đại gia Sài Gòn bị tình nghi xâm hại du học sinh

Theo Bảo Yên (Nguoiduatin.vn)