Pháp luật

Đứa trẻ nghiện game bạo lực cùng mẹ đi giết chủ nợ

Lừa chủ nợ ra khỏi nhà lúc nửa đêm, người đàn bà góa chồng cùng con trai 13 tuổi đã gây án tàn độc, quyết liệt.

Lừa chủ nợ ra khỏi nhà lúc nửa đêm, người đàn bà góa chồng cùng con trai 13 tuổi đã gây án tàn độc, quyết liệt.

Một nhân chứng cho biết, khoảng 21h ngày 5/1/2015 thấy có người phụ nữ chở chị Bảy bằng xe đạp đến khu vực hiện trường. Lần theo manh mối là chiếc áo, cảnh sát đưa Bùi Thị Thủy (43 tuổi) vào tầm ngắm vì có thể là chiếc áo của con trai chị này.

Cùng thời điểm một người thân chợt nhớ tới việc 10 ngày trước khi tử vong, bà Bảy có kể cho Thủy vay 8 triệu đồng nhưng chưa đòi được. Thông tin này được báo với cảnh sát và được đánh giá có ý nghĩa quan trọng.

Trong đêm 6/12015, các trinh sát tiếp cận nơi Thuỷ làm việc và đã lập tức chú ý đến chiếc găng tay được tìm thấy ở hiện trường. Thủy cùng con trai tên 13 tuổi bị cảnh sát triệu tập.

Tại cơ quan điều tra, bà Thủy một mực phủ nhận và đưa ra những bằng chứng ngoại phạm. Cậu con trai thì không giải thích được vì sao có những vết xước còn rất mới ở trên người. Chiều hôm sau hai mẹ con Thủy mới nhận tội.

dua-tre-nghien-game-bao-luc-cung-me-di-giet-chu-no

Thủy và hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Công an cung cấp.

Bà Thuỷ khai tháng 9/2014 có vay của bà Bảy 8 triệu đồng. Ba tháng sau, Thuỷ đã trả hết lãi của ba tháng với tổng số tiền 2,5 triệu đồng. Vài ngày sau đó, do mâu thuẫn, bà Bảy yêu cầu Thuỷ phải trả hết tiền. Do túng thiếu, Thủy nảy sinh ý định giết người để “quỵt nợ”.

Thủy về nhà nói với con trai: “Mẹ đang vay tiền của bà Bảy nhưng nhà mình nghèo mà tháng nào cũng phải trả tiền lãi. Bây giờ con phải đi cùng mẹ giết chết bà ấy để mẹ không phải trả lãi nữa”. Nghe mẹ nói xuôi tai, người con đồng ý.

Sau đó Thủy đeo gang tay, đưa khẩu trang con con trai và bảo xuống bếp lấy con dao nhọn dài 18cm cầm theo. Thuỷ này cũng đeo gang tay, mang theo chiếc áo khoác.

Hai mẹ con mỗi người một xe đạp đi ra siêu thị sách cách nhà vài cây số và gọi điện lừa bà Bảy ra để nhận tiền. Thủy sau đó dẫn con trai đi men theo con đường tránh lụt, chỉ tay nói: “Tí nữa sẽ kéo nó ra đây”. Nói rồi, Thủy vào nhà chở bà Bảy,  còn Trung ngồi đợi ở quán nước.

Thấy mẹ đèo bà Bảy đi qua, Trung đạp xe theo bám theo. Đến đoạn đường vắng vẻ, Thủy bảo mọi người dừng chân nghỉ ngơi. Khi thấy thời cơ đã đến, Thủy vỗ vai con trai ra tín hiệu hành động. Cậu bé tấn công nạn nhân từ phía sau, còn Thuỷ đuổi theo giữ lại không cho trốn chạy. Hai mẹ còn có bóp cổ, đập gạch khiến nạn nhân bất tỉnh mới dừng tay...

Gây án xong, mẹ con Thủy găng tay, khẩu trang, áo khoác vứt lại ngay hiện trường.

Theo một điều tra viên, Phòng cảnh sát hình sự Tuyên Quang, đứa trẻ 13 tuổi nghiện chơi điện tử nên cậu ta gây án dã man như trong game, đặt biệt là tư thế tấn công.

Những ngày đầu bị bắt tạm giam, Thủy cảm thấy có lỗi với gia đình bị hại. Cô ta ám ảnh và dằn vặt vì đã kéo con trai 13 tuổi vào tội ác của mình

Thủy sau đó bị TAND tỉnh Tuyên Quang tuyên án chung thân, con trai cô ta do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên được đưa vào trại giáo dưỡng.

Theo P.Dự (VnExpress.net)