Pháp luật

Đội trưởng trọng án kể hành trình phá vụ sát hại 4 bà cháu

Hơn chục cảnh sát mật phục tại quán cà phê. Ban chuyên án tính toán để trống bàn uống nước gần lối ra vào để “bẫy” nghi phạm giết 4 bà cháu ở Uông Bí.

Hơn chục cảnh sát mật phục tại quán cà phê. Ban chuyên án tính toán để trống bàn uống nước gần lối ra vào để “bẫy” nghi phạm giết 4 bà cháu ở Uông Bí.

Ám ảnh hiện trường vụ thảm sát

Luôn có mặt tại hiện trường các vụ án mạng nhưng chưa bao giờ đại úy Phú chứng kiến cảnh rùng rợn như khi đến căn nhà xảy ra thảm sát 4 bà cháu mà nghi phạm giết người Doãn Trung Dũng (45 tuổi, ở Uông Bí) gây ra.

“Vụ này khác vụ xả súng bắn chết 6 người ở cảng Làng Khánh năm 2008 ở chỗ nạn nhân đều là người già và trẻ nhỏ. Họ không tử vong vì những phát súng có chủ đích, mà bị đâm chém, đập chết bằng hung khí rất thương tâm”, Đội trưởng đội trọng án nói.

Doi truong trong an ke hanh trinh pha vu sat hai 4 ba chau hinh anh 1
Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, đến hiện trường vụ thảm sát. Ảnh: CTV.

Qua khám nghiệm, cảnh sát xác định cháu Phạm Đình Hưng (9 tuổi) và Phạm Thu Hà (8 tuổi) bị sát hại bằng vật sắc nhọn. Còn bà Nguyễn Thị Hát (61 tuổi) cùng cháu gái 3 tuổi bị tấn công bằng vật cứng. Đồ đạc trong nhà bị xáo trộn.

Nhận tin, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng lãnh đạo các đơn vị của Tổng cục cảnh sát trực tiếp đến hiện trường. Sau một ngày rà soát, cảnh sát xác định Doãn Trung Dũng (cháu rể bà Hát) là nghi phạm gây án.

Theo tài liệu điều tra, Dũng có 2 tiền án, hay sử dụng ma túy tổng hợp. Trước hôm thảm án được phát hiện, có người thấy anh này xuất hiện gần nhà nạn nhân. Cảnh sát lập tức tiếp cận nhà nghi phạm nhưng Dũng đã trốn trước đó ít phút mà không mang theo tiền bạc, điện thoại di động.

Huy động chó nghiệp vụ lần theo tung tích người đàn ông 45 tuổi, ban chuyên án phát hiện nguồn hơi tại khu vực đầm sú vẹt sau nhà nghi phạm. Kết hợp với thông tin nhân dân cung cấp, cảnh sát nhận định, Dũng đã bơi qua đầm để di chuyển về phía sông Bạch Đằng.

Doi truong trong an ke hanh trinh pha vu sat hai 4 ba chau hinh anh 2
Cảnh sát chốt chặn các tuyến đường ra vào Uông Bí. Ảnh: Bá Chiêm.

Nhiều lực lượng đã quần thảo khu vực nghi vấn, chốt chặn các tuyến giao thông. Nhưng nhờ thông thạo địa hình và bơi lội giỏi, nghi phạm gốc Hải Phòng đã trốn sang khu vực giáp ranh giữa Uông Bí và Thủy Nguyên.

“Khó khăn lớn nhất là rà soát các mối quan hệ của Dũng. Anh ta có hàng chục anh chị em họ sống ở các tỉnh phía Bắc. Sau 2 lần thụ án, Dũng kết thân với nhiều bạn tù và người nghiện ma túy”, đại úy Tú kể rằng ban chuyên án đã tính toán đến việc huy động trinh sát tỏa đi các địa phương nắm tung tích kẻ giết 4 người.

Lo sợ nghi phạm sẽ tiếp tục gây án để cướp tài sản và che dấu thân phận, Bộ Công an đã huy động công an một số địa phương tiếp giáp Quảng Ninh truy bắt Doãn Trung Dũng. Đeo bám các mối quan hệ, 3 ngày sau khi thảm sát xảy ra, trinh sát phát hiện nghi phạm đã vượt sông Bạch Đằng sang Hải Phòng.

Cuộc mai phục tại quán cà phê

Theo Đội trưởng đội trọng án, quá trình trốn chạy, Dũng đột nhập phòng trọ của công nhân nhà máy nhiệt điện ở Tam Hưng (Thủy Nguyên, Hải Phòng) lấy trộm quần áo. Lúc bị bắt, toàn bộ đồ đạc trên người nghi phạm đều của người khác.

Tối 26/9, nắm thông tin Dũng sắp di chuyển về quán cà phê ở chân cầu Bính, cách Tam Hưng khoảng 15 km, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng cục cảnh sát hình sự trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng bí mật phục kích.

“Ban chuyên án bố trí 13 cảnh sát hình sự đóng giả khách ngồi sẵn tại quán cà phê, phía ngoài còn có hàng chục trinh sát sẵn sàng hỗ trợ. Chiếc bàn trống duy nhất gần lối ra vào được bố trí theo ý đồ cảnh sát”, đại úy Phú kể.

21h, Dũng đội mũ lưới trai, tay xác túi nilon dựng hung khí bước xuống từ taxi. Nghi phạm vừa vào quán, cảnh sát ập vào khống chế người đàn ông gầy cao có lệnh truy nã đặc biệt.

Doi truong trong an ke hanh trinh pha vu sat hai 4 ba chau hinh anh 3
Doãn Trung Dũng tại thời điểm bị bắt giữ.

Theo các trinh sát, Dũng vùng vằng chống cự khiến cốc chén đổ vỡ nhưng lập tức bị khóa tay. Sau đó, nghi phạm được áp giải lên xe đưa về trụ sở công an huyện.

Đấu tranh trong đêm, Dũng khai ngày 23/9, anh ta sử dụng ma túy tổng hợp. Đêm hôm đó, nghi phạm đến nhà bà Hát hỏi vay tiền rồi ngủ lại. Nửa đêm, thấy tiếng cửa lạch cạch, Dũng tưởng chủ nhà báo công an nên cầm dao sát hại cháu Phạm Đình Hưng và Phạm Thu Hà.

Sau đó, nghi phạm tiếp tục ở lại hiện trường. Rạng sáng, Dũng thấy bà Hát và cháu gái dậy đi vệ sinh nên cầm con tiện cầu thang tấn công. Trước khi rời hiện trường, nghi phạm lục soát đồ đạc, giật hoa tai, nhẫn vàng của nữ nạn nhân trung tuổi.

Theo Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quang Ninh, kết quả điều tra ban đầu xác định Doãn Trung Dũng không có đồng phạm. Anh này đang bị tạm giữ tại trại giam công an tỉnh để điều tra làm rõ.

Hiện trường vụ án 4 bà cháu bị sát hại ở Quảng Ninh: Gần 1 năm sau ngày chồng mất vì tai nạn giao thông, chị Thanh tiếp tục phải trải qua bi kịch 2 con và mẹ đẻ bị sát hại.
Theo Bá Chiêm (Zing.vn)