Pháp luật

Độc chiêu dùng mỹ nhân và kế hoạch thất bại của ông 'trùm' phố Núi

Với cách chiêu dụ người đẹp làm đàn em cũng như những thủ đoạn buôn hàng cấm tinh vi, đường dây ma túy của ông "trùm" phố Núi tồn tại hàng năm trời.

Phạm Đình Lân là con một của ông bà chủ nhà hàng khá có tiếng trên đường Trần Phú (phường 3, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Gia đình có điều kiện lại được nuông chiều từ nhỏ, công tử phố núi sớm sa vào những cuộc chơi thâu đêm, chẳng mấy chốc dính vào ma túy.

Bí mật của công tử phố Núi

Ban đầu chỉ thử cho biết, Lân bị cuốn vào vòng xoáy nghiện ngập, lún sâu vào những trận cờ bạc, cá độ bóng đá với số tiền ăn thua lên tới hàng tỷ đồng. 

Nợ nần chồng chất lại thêm đam mê hút chích và cờ bạc, công tử phố Nui này tận dụng các mối quan hệ để trở thành kẻ cầm đầu đường dây buôn bán ma túy đá, thuốc lắc từ TP HCM về Đà Lạt để cung cấp cho con nghiện tại các tụ điểm ăn chơi.

Mỗi tháng, Lân liên tục đi về giữa TP HCM và Đà Lạt để lấy hàng. Việc giao dịch ma túy cũng hiếm khi diễn ra tại nhà, mà chủ yếu ở ngoài đường một cách tinh vi. Mỗi khi con nghiện nào có nhu cầu liên lạc qua điện thoại, Lân sẽ cho người đến thu tiền và giao hàng một cách riêng rẽ.

Cụ thể, ông "trùm" sẽ hẹn địa điểm rồi lệnh đàn em đến thu tiền trước. Hoàn tất thỏa thuận, Lân mới cho người khác mang ma túy đến giấu tại một địa điểm khác rồi báo cho khách biết. Đối với những con nghiện quen mặt, Lân cho đàn em giấu ma túy vào trong hộp cơm đem giấu ở chỗ cố định để khách đến lấy hàng rồi tính tiền sau.

Độc chiêu dùng mỹ nhân và kế hoạch thất bại của ông 'trùm' phố Núi
Ông "trùm" Phạm Đình Lân thời điểm bị bắt.

Với trường hợp bán ma túy tại nhà - Lân chỉ dành cho khách hàng uy tín. Khi có người hỏi mua, Lân không trực tiếp xuống giao dịch mà sử dụng sợi dây buộc chiếc hộp chứa ma túy thả xuống đất thông qua cửa sổ. Nhận hàng, con nghiện phải tự biết đặn tiền vào trong hộp trước khi rời đi.

Khi sử dụng chính nhà mình làm "đại bản doanh", Lân lắp đặt hệ thống camera an ninh dày đặc để quan sát mọi động tĩnh trong và ngoài "sào huyệt". 

Hắn cũng sử dụng nhân viên của nhà hàng làm việc cho gia đình để làm tai mắt, tránh sự xâm nhập của người lạ. 

Mỗi khi phát hiện khả nghi, Lân nhanh chóng được báo động để xử lý kịp thời, cho tiêu hủy toàn bộ số ma túy đang có bằng cách đổ vào bồn nước.

Căn phòng ngủ của hắn cũng được trang bị bằng 4 lớp cửa gỗ và sắt, được hàn gắn hết sức kiên cố. Ông trùm cũng thường xuyên di chuyển, thoắt ẩn thoắt hiện tại nhiều tỉnh thành và điều hành đường dây thông qua điện thoại để tránh sự để mắt của cơ quan chức năng.

Với những vỏ bọc kiên cố và thủ đoạn, ông "trùm" phố Núi đã khéo léo điều hành đường dây buôn chất cấm qua mặt cơ quan chức năng nhiều năm trời.

Độc chiêu gái đẹp của ông "trùm"

Với vỏ bọc là đại gia, công tử phố núi, Lân thường xuyên chạy xe sang và được nhiều chân dài vây quanh. Những con nghiện có nhan sắc và chịu "chiều tới bến" sẽ được ông "trùm" cho sử sụng ma túy và tiền bạc đủ đầy. Thay vì đó, các cô gái này buộc phải giúp Lân trong việc giao dịch và lôi kéo các con nghiện khác đến mua bán ma túy.

Lân đặc biệt thân tín với người tình của hắn, Trần Lệ Đài Trang (27 tuổi, trú phường 10, TP Đà Lạt). Như cái tên của mình, kiều nữ này nổi tiếng xinh đẹp với gương mặt khả ái và thân hình nóng bỏng, được nhiều chàng trai theo đuổi. 

Trang từng là một nhân viên văn phòng, mức lương ổn định với làm việc cho một công ty bảo hiểm chi nhánh tại Lâm Đồng. Tuy nhiên, với bản tính ham vui, cô ta sớm sa vào ma túy, chấp nhận cặp kè với Lân để được dùng chất cấm.

Cô cũng là cánh tay phải đắc lực giúp sức cho Lân trong việc bán ma túy cho các con nghiện và thu hồi nợ, chuyển tiền về tài khoản ngân hàng cho ông "trùm". 

Mặc dù hoạt động tinh vi, đường dây của ông "trùm" cũng bại lộ khi một số đàn em của hắn sa lưới. Đó là khi Lê Thị Hoàn (28 tuổi), Phạm Mai Quỳnh Như (24 tuổi, cùng ngụ TP Đà Lạt) bị bắt giữ khi đang mang theo 90g ma túy tổng hợp.

Độc chiêu dùng mỹ nhân và kế hoạch thất bại của ông 'trùm' phố Núi - 1
Ông trùm và người tình Trần Lệ Đài Trang.

Qua đấu tranh khai thác, đường dây buôn bán của ông "trùm" Phạm Đình Lân chính thức bị phát lộ. Tuy nhiên, bản thân ông trùm này là một con nghiện suốt cả chục năm nên có rất nhiều kinh nghiệm trong việc đối phó với cơ quan chức năng.

Cho đến ngày 15/2/2017, phát hiện Lân sẽ trực tiếp vận chuyển hàng đi giao tại huyện Đức Trọng, Ban chuyên án quyết định tung các trinh sát để bắt quả tang kẻ cầm đầu đường dây buôn bán chất ma túy "khủng" này.

Đúng như thời gian đã định, Phạm Đình Lân cúi gầm mặt, lầm lũi bước nhanh rồi lặng lẽ rời khỏi nhà trên chiếc xe hơi màu đen BKS 49X-8088.

Các trinh sát nhanh chóng tiến hành kiểm tra hành chính và bắt giữ hắn. Cùng thời điểm, cơ quan chức năng đã chia làm nhiều mũi khống chế các đàn em của ông "trùm".

Ban đầu, Lân khăng khăng chối tội cho đến khi lực lượng chức năng khám xét, phát hiện nửa ký ma túy dấu bên dưới băng ghế. Lúc này, ông "trùm" mới khai nhận, cho biết người tình là Đài Trang cũng đang mang ma túy đi giao cho một băng nhóm khác.

Lân sau đó hợp tác với cơ quan chức năng hẹn người tình tại một khách sạn trên đường Khe Sanh. Đài Trang không hay biết, xuất hiện tại điểm hẹn và bị bắt giữ. Sau đó, 6 đối tượng liên quan cũng sa lưới.

Ngày trả giá của băng ma túy xứ nghàn hoa

Cuối tháng 8/2017, cơ quan điều tra phối hợp VKS, luật sư đã đến giai đoạn kết thúc điều tra vụ án. Bất ngờ, mẹ Lân đưa ra cuốn sổ khám bệnh tâm thần của con, tại một bệnh viện ở TP HCM. Nội dung cuốn sổ thể hiện, từ tháng 3 đến tháng 8/2016, Lân đến đây khám bệnh tâm thần.

Để đảm bảo tính khách quan đối với vụ án, ba cơ quan: Công an, VKS và Tòa án sau đó họp liên ngành, đưa ra vấn đề giám định tâm thần với Lân. Việc giám định này hiện được trưng cầu tại Bệnh viện tâm thần tại tỉnh Đắk Lắk. Kết quả, Lân đủ khả năng năng lực hành vi dân sự, phải chịu trách nhiệm cho hành vi phạm tội của mình.

Hồi cuối tháng 4, TAND tỉnh Lâm Đồng đưa Phạm Đình Lân, Trần Lệ Đài Trang và  đàn em thân tín Nguyễn Tấn Lâm ra xét xử về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Độc chiêu dùng mỹ nhân và kế hoạch thất bại của ông 'trùm' phố Núi - 2
Lân, Trang và Lâm bị đưa ra xét xử hồi tháng 4.

Cáo trạng xác định công an bắt quả tang  Lân đang mang 5 gói ma túy đá đi giao cho các con nghiện, khám xét khẩn cấp tại nhà của bị cáo này thu thêm 3 gói ma túy đá và nhiều dao lê, mã tấu.

Sau đó 30 phút, kiểm tả nhà của Đài Trang, cơ quan điều tra đã phát hiện 2 gói ma túy đá trong phòng, 1 cân tiểu ly và bộ dụng cụ để sử dụng ma túy đá. 

Số ma túy đá trên Trang khai nhận được lấy từ Lân về để sử dụng và bán cho các con nghiện kiếm lời. Kiểm tra nhà của một đàn em khác của Lân đã thu giữ 7 gói ma túy đá và 44 viên ma túy tổng hợp.

Tổng cộng ma túy đá lực lượng chức năng thu được gần 1,3 kg ma túy đá trong đó Lân bị bắt với số lượng ma túy đá là trên 0,8 kg, Trang giúp sức cho Lân mua bán trên 0,25 kg ma túy.

Tại phiên tòa, xét thấy hành vi của các bị cáo là coi thường pháp luật, bị cáo Lân và Lâm từng có tiền án tiền sự vì tội "Cố ý gây thương tích" và "Gây rồi trật tự công cộng". Chính vì vậy, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Đình Lân 18 năm tù giam, bị cáo Trần Lệ Đài Trang và bị cáo Nguyễn Tấn Lâm mỗi bị cáo 14 năm tù giam.

Theo Quốc Chiến (Trí Thức Trẻ)