Pháp luật

Đổ xăng đốt vợ trong quán gội đầu

Do ghen tuông mù quáng, đối tượng Cầu tưới xăng vào người vợ rồi đốt. Gây án xong, đối tượng đến cơ quan công an đầu thú.

Do ghen tuông mù quáng, đối tượng Cầu tưới xăng vào người vợ rồi đốt. Gây án xong, đối tượng đến cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Cầu khai nhận hành vi đốt vợ. Ảnh: N. Thái.

Trung tá Hoàng Văn Thân, Phó trưởng công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết: Cơ quan điều tra vừa quyết định tạm giữ hình sự, khởi tố Lăng Tiến Cầu (SN 1976),  trú tại số 7 ngõ 1 đường Minh Khai, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn về hành vi giết người.

Điều tra ban đầu cho thấy, Cầu và vợ là bà Tô Kim P (SN 1979) đã ly thân hơn một năm nay; gia đình có 2 con nhỏ đều sống cùng chị P. Tuy thế, thi thoảng ông Cầu vẫn hay ghen tuông vô cớ với vợ. Chiều ngày 25/10, nghi bà P có bạn trai mới nên Cầu đã mua một chai xăng tìm đến quán gội đầu ở số 23 đường Trần Phú, phường Hoàng Văn Thụ do chị Phượng làm chủ. Đến nơi, ông Cầu gọi vợ ra ngoài cửa rồi bất ngờ đổ chai xăng lên người bà P, châm lửa đốt. Bà P bị bỏng nặng toàn thân với tỷ lệ trên 60%. Hiện bà P đang cấp cứu, chữa trị vết thương tại Hà Nội.

Theo trung tá Thân, trưa ngày 26/10, đối tượng Lăng Văn Cầu đã đến Công an thành phố đầu thú.
 
>> Chồng lôi vợ ra đường, tưới xăng đốt như ngọn đuốc
>> Tưới xăng đốt vợ vì không chịu ngủ chung
>> Đổ xăng đốt vợ, hại mình, hại cả con
>> Thôi nôi con, mua xăng đốt vợ

Theo Nguyễn Duy Chiến (Tiền Phong)