Pháp luật

Điều tra vụ cắt của quý tình địch: Mối tình bất chính trong siêu thị

Huân đã dùng dao đâm nhiều nhát vào đùi của H. Bị đâm nhiều nhát anh H. ngất lịm đi. Sau đó, Huân bất ngờ dùng dao cắt phăng “của quý” của H. sau đó ném ra ngoài.

Huân đã dùng dao đâm nhiều nhát vào đùi của H. Bị đâm nhiều nhát anh H. ngất lịm đi. Sau đó, Huân bất ngờ dùng dao cắt phăng “của quý” của H. sau đó ném ra ngoài.

Một vị lãnh đạo công an tỉnh Bắc Giang xác nhận, trên địa bàn thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) vừa mới xảy ra vụ việc cố ý gây thương tích, đối tượng có hành vi dùng dao cắt rời dương vật của nạn nhân.

Hiện tại, cơ quan CSĐT công an TP. Bắc Giang đang tạm giữ Nguyễn Văn Huân (SN 1987, ở thôn Kép, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, Bắc Giang) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 5/9. Vào thời điểm trên, Nguyễn Văn H. (SN 1984, trú tại thôn Giáp Sau, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang) có lời qua tiếng lại với Nguyễn Văn Huân tại nhà nghỉ T.T ở thành phố Bắc Giang.

Quá bức xúc, Huân đã dùng dao đâm nhiều nhát vào đùi của H. Bị đâm nhiều nhát anh H. ngất lịm đi. Sau đó, Huân bất ngờ dùng dao cắt phăng “của quý” của H. sau đó ném ra ngoài. Gây ra sự việc xong, Huân đi đến công an phường Dĩnh Kế đầu thú.

Về phía nạn nhân, ngay sau đó, H. đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang. Đến nơi, bác sĩ tiến hành sơ cứu và phát hiện bệnh nhân bị mất bộ phận sinh dục.

Nhà nghỉ T.T, nơi xảy ra sự việc.

Sau đó, người thân của H. đã đến nhà nghỉ T.T ở phường Hoàng Văn Thụ (TP Bắc Giang) để tìm kiếm dương vật. Mọi người tìm thấy bộ phận sinh dục cách nhà nghỉ khoảng 100m.

Rất may mắn phần dương vật bị cắt đứt của H. đã được các bác sĩ nối lại. Hiện tại, nạn nhân H. đang nằm điều trị tại khoa Nam Học của bệnh viện, sức khỏe đã dần ổn định.

Mối tình bất chính trong… siêu thị

Gần đây, nhiều người dân trong xã Hương Gián (Yên Dũng, Bắc Giang) đã đồn về chuyện vợ của Huân có quan hệ ngoài luồng với một người trong siêu thị. Chỉ đến khi đến tai gia đình Huân nên mới đâm ra nghi ngờ.

Về phía đối tượng, trước đây, Huân đi làm ăn ở trong miền Trung và tình cờ quen biết với chị H. (SN 1990) quê ở Đà Nẵng. Sau đó, hai người tiến đến hôn nhân.

Vợ chồng Huân sinh được hai người con (một gái, một trai). Huân làm nghề trạm đá mỹ nghệ. Để tiện cho việc làm ăn, vợ chồng Huân gửi con cho bà nội nhờ trông nom.

Ông Nguyễn Văn Tâm, trưởng công an xã Hương Gián (Yên Dũng, Bắc Giang) cho biết, cách đây 6 tháng, vợ chồng Huân trở về quê làm ăn.

Thường ngày, Huân đi trạm đá mỹ nghệ thuê, còn vợ làm nhân viên bán hàng trong một siêu thị ở Bắc Giang cách nhà 5km. Mọi người đánh giá vợ của Huân là người hiền lành, xinh gái.

Theo lời công an cho biết, nạn nhân H. bị cắt “của quý” cũng làm việc tại siêu thị. Trong quá trình làm việc tại đây, H. có quen biết với vợ của Huân. Tại trụ sở, bước đầu vợ của Huân khai có quan hệ ngoài luồng với H.

Được biết, nạn nhân H. là người con trai duy nhất trong gia đình có 5 chị em. H. đã có vợ và hai con. Trước đó, H. làm ở xưởng sản xuất bình nước ở trên địa bàn TP Bắc Giang.

Sau đó, H. nghỉ việc rồi làm bảo vệ tại một siêu thị ở Bắc Giang. Vợ của H. là chị Cao Thị T. (SN 1988, ở xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, Bắc Giang), hiện làm công ty ở gần nhà.

Trao đổi với chúng tôi, bà Ngô Thị Sim, tổ trưởng dân phố Giáp Sau, phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang) cho biết, sống tại địa phương, H. là người hiền lành, người gầy gò lúc nào trông cũng ỏn ẻn như con gái. H. chưa có tiền án tiền sự.

Sau khi nghe tin H. bị cắt của quý, người thân trong nhà và người dân địa phương vô cùng bàng hoàng, sửng sốt. Mọi người không ai tin đó là sự thật và nghi là bị “úp sọt”.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ theo đúng thẩm quyền.

Theo Bảo Yên (Nguoiduatin.vn)