Pháp luật

Đi xin lỗi, nam thanh niên bị chém lìa cánh tay

Biết mình sai, Long đến nhà để xin lỗi, không ngờ bị con gia chủ dùng dao chém lìa cánh tay trái.

Biết mình sai, Long đến nhà để xin lỗi, không ngờ bị con gia chủ dùng dao chém lìa cánh tay trái.

Trước đó, ngày 26-5, tại khu vực ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, trong lúc nói chuyện giữa anh Phụng và ông Trần Văn Út (SN 1971, ngụ cùng ấp) xảy ra mâu thuẫn.

Dù nhỏ tuổi hơn nhưng Phụng lao vào đánh ông Út, sau đó được người dân can ngăn nên cả hai ra về.

Ảnh minh họa

Biết mình làm vậy là sai, chiều ngày 28-5, anh Phụng chủ động đến nhà ông Út để xin lỗi và tạm ứng tiền để ông Út thuốc men.

Trong lúc ngồi nói chuyện, bất ngờ Trần Hoàng Duy (SN 1996, con trai ông Út) nghe hết sự việc rồi âm thầm đi ra sau bếp lấy dao lao vào chém anh Phụng.

Bị bất ngờ, nạn nhân đưa tay trái lên đỡ, con dao chém đứt lìa tay trái. Gây án xong, Duy vứt hung khí bỏ trốn.

Theo H.Minh (Nld.com.vn)