Pháp luật

Đi đòi nợ xảy ra va chạm, nhóm côn đồ chém nhau như phim hành động

Đi xe ô tô để đòi nợ, nhóm đối tượng cầm dao từ trên xe xuống lao vào nhà dân truy sát hai người, khiến một người tử vong và một người bị thương.

Đi xe ô tô để đòi nợ, nhóm đối tượng cầm dao từ trên xe xuống lao vào nhà dân truy sát hai người, khiến một người tử vong và một người bị thương.

2 nạn nhân được xác định là anh Đào Phi H. (46 tuổi, trú tổ 6 phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên) và anh Lại Ngọc L. (51 tuổi, trú tổ dân phố 1B, phường Tân Lập, TP. Thái Nguyên).

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 14h, ngày 31/8, anh Đào Phi H. đến nhà anh chị “kết nghĩa” là Lại Ngọc L. và chị Bùi Thị Ph. ở phường Tân Lập (TP Thái Nguyên) chơi.

Ngồi nói chuyện được một lúc, anh L. nhận được tin báo của em trai là Bùi Văn H. rằng nhóm côn đồ sẽ đến nhà mình đòi nợ.

Hiện trường xảy ra sự việc.

H. kể mình đang đi trên đường thì bất ngờ bị nhóm côn đồ chặn đánh, ép gia đình phải trả nợ. Hai bên đã xảy ra cãi vã nhau, dẫn đến xô xát. Sau khi nghe H. nói xong, anh L. ngồi bàn bạc rồi bảo một số anh em đến nhà để “chống đỡ” nhóm côn đồ trên.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, nhóm côn đồ đến nhà anh L. và chị Ph., và yêu cầu gia đình thanh toán số tiền đã vay trước đó. Thấy thế, L. cùng với H. và một nhóm thanh niên khác đã cầm dao, kiếm ra ứng chiến sau đó đuổi nhóm côn đồ này ra khỏi nhà.

Khi nhóm côn đồ này chạy được một đoạn thì nhóm côn đồ này được tiếp viện thêm chừng 6 – 7 người cầm hung khí xông tới. Hai nhóm xông vào nhau quyết chiến, khiến anh H. và L. bị chém nhiều nhát vào cơ thể. Sau đó, nhóm côn đồ nhanh chân rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, công an phường Tân Lập (TP Thái Nguyên) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Về phía nạn nhân, ngay sau đó, H. và L. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Do vết thương quá nặng, anh H. đã tử vong, còn anh L. bị thương và đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Nguyên.

Kể lại sự việc, một người dân sống ở tổ dân phố cho biết, ban đầu, nhóm côn đồ đến yếu thế hơn nên đã bị anh L. và anh H. cầm dao truy đuổi. Thế nhưng, một lúc sau, nhóm côn đồ đến đông hơn nên nhóm của anh L. chạy toán loạn. Chỉ còn L. và H. ở lại ứng chiến.

“Cuộc va chạm xảy ra khiến anh H. bị chém gục xuống ngay trước của nhà tôi, còn anh L. bị chém gục cách đó chừng 100m. Gây án xong, nhóm côn đồ lên xe rời khỏi hiện trường”, người dân cho biết thêm.

Vụ việc xảy ra khiến người dân trong khu phố được phen hoảng sợ bởi tính chất côn đồ và manh động của cả hai bên. Mọi người phải chạy vào nhà đóng chặt cửa.

Trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Tiến Trình, Trưởng phòng tham mưu (PV 11), công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, nguyên nhân sơ bộ được xác định là do nhóm đối tượng đến nhà anh L. đòi nợ nhưng không thành, khiến án mạng xảy ra.

Qua quá trình điều tra, thấy còn nhiều điểm nghi vấn, chưa rõ ràng nên hiện tại danh tính của các đối tượng trên vẫn được giữ bí mật để phục vụ quá trình điều tra.

Theo thông tin mà PV có được, trong lúc làm ăn, chị Ph. đã vay một khoản tiền với lãi suất cao. Năm 2015, chị Ph. và L. gặp nhau và sống như vợ chồng tại tổ dân phố 1B, phường Tân Lập. Chị Ph. mở quán cắt tóc để mưu sinh. Nơi đây là khu vực gần ga tàu, tập trung nhiều thành phần bất hảo.

Trong quá trình sinh sống, anh L. chứng kiến nhiều lần cảnh nhóm côn đồ đến đòi nợ chị Ph. Thấy vợ hờ như vậy, anh đã đứng ra thỏa thuận. Tuy nhiên, các cuộc thỏa thuận không đi đến thống nhất nên nảy sinh mâu thuẫn.

Ông Dương Xuân Sông, Tổ trưởng tổ dân phố 1B, phường Tân Lập, TP. Thái Nguyên cho biết, anh L. và H. thường xuyên đến nhà chị Ph. Có thể nói, những người sống trong nhà đó là những thành phần rất phức tạp.

“Trước đó, nhà chị Ph. đã nhiều lần bị ném dầu hỏa, mắn tôm vào nhà. Tại đây đã từng xảy ra cuộc ẩu đả. Chúng tôi phải thông báo tới công an phường đến để giải quyết”, ông Sông cho biết.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Bảo Yên (Nguoiduatin.vn)