Pháp luật

Dây dưa tình tiền: Giám đốc bị sát hại dã man

Vì mâu thuẫn tình - tiền, nhiều giám đốc Việt đã phải chết tức tưởi dưới nòng súng, mũi dao của người tình, người thân... để lại bao nỗi xót xa cho người ở lại.

Vì mâu thuẫn tình - tiền, nhiều giám đốc Việt đã phải chết tức tưởi dưới nòng súng, mũi dao của người tình, người thân... để lại bao nỗi xót xa cho người ở lại.

Giám đốc bị bắn chết khi đi lễ chùa

 
 
giám đốc, bị bắn, ô tô, người tình, kiều nữ, đại gia, chân dài, cái chết, nữ đại gia, nữ giám đốc

Nhóm đối tượng bắn chết ông Trí

 
Đạt là đối tượng hình sự có số má ở Hà Nam. Đạt từng điều hành một doanh nghiệp khai thác khoáng sản và ăn nên làm ra. Vài năm trước, Đạt dính vào một vụ án hình sự và bị bắt. Khi vừa mãn hạn tù, Đạt xảy ra mâu thuẫn với ông Lê Hữu Trí (Giám đốc Công ty TNHH Hữu Trí; 41 tuổi, trú thôn Bảo Lộc 1, TP Phủ Lý) nên tìm người cùng tham gia trả thù. Lời khai ban đầu cho thấy, Đạt đã thuê Lê Thái Duy (28 tuổi, trú TP.Phủ Lý) và Lê Việt Hoàn (35 tuổi, trú TP.Phủ Lý) để "thanh toán" Giám đốc Trí với giá 500 triệu đồng. 

Giám đốc bị người tình sai sát thủ bắn
 
Chiều 26/7, Công an Bà Rịa - Vũng Tàu khởi tố bị can, bắt Hoàng Thị Ngọc Lan (46 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) để điều tra về tội giết người. Lan được xem là chủ mưu vụ bắn ông Phạm Đức Thịnh (43 tuổi, giám đốc một doanh nghiệp tại huyện Tân Thành).
 
giám đốc, bị bắn, ô tô, người tình, kiều nữ, đại gia, chân dài, cái chết, nữ đại gia, nữ giám đốc

Hoàng Thị Ngọc Lan tại cơ quan công an.

 
Lan khai có quan hệ tình cảm với ông Thịnh nhưng giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn và ông Thịnh đã đánh đập Lan. Lan mang chuyện này kể với Trần Hữu Thịnh (33 tuổi, TP Hải Phòng) và muốn được giúp đỡ. Lan đã đưa cho sát thủ này 15 triệu đồng để lo “chi phí ban đầu”.
 
Ngày 26/6, Thịnh chuẩn bị súng đạn, xe máy rồi cải trang thành công nhân cùng Nguyễn Văn Toàn (32 tuổi) xuống huyện Tân Thành bắn vị giám đốc 2 phát vào cổ và ngực rồi bỏ trốn. 

Nữ giám đốc bị chồng sát hại trước ngày ly hôn
 
Sau khi chấm dứt cuộc hôn nhân đầu tiên, tháng 10/2010, Đoàn Thạch Cương (49 tuổi) kết hôn với bà Phạm Thu Hương (46 tuổi, giám đốc công ty san lấp mặt bằng). Sau khi kết hôn, Cương bán nhà cũ của mình đưa cho bà Hương 1 tỷ đồng để kinh doanh cho vay lãi nặng.
 
giám đốc, bị bắn, ô tô, người tình, kiều nữ, đại gia, chân dài, cái chết, nữ đại gia, nữ giám đốc

Đối tượng Đoàn Thạch Cương

 
Kinh doanh thua lỗ dẫn đến mâu thuẫn giữa hai vợ chồng. Khi Cương đòi lại tiền đã đưa cho vợ cũng là lúc bà Hương đòi ly hôn. Theo lịch, sáng 20/4/2015, vợ chồng bà Hương sẽ ra tòa để giải quyết chuyện ly hôn. Nhưng vào ngày 19/4/2015, hai người tiếp tục đôi co chuyện tiền nong. Lời qua tiếng lại, Cương vì tức giận đã cầm tượng sứ đập vào đầu vợ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Cương đuổi theo dùng dao đâm tới tấp vào người nạn nhân.

Giám đốc bị sát hại vì sập kế mỹ nhân
 
Cuối tháng 10/2015, ông Nguyễn Văn Thọ (43 tuổi, ở quận 5, TP.HCM; giám đốc một công ty) được phát hiện chết trong tư thế bị trói, bịt mắt và miệng trong ngôi nhà ba tầng. Công an nhanh chóng lần ra manh mối và bắt Phan Thị Ngọc Diễm (25 tuổi, An Giang); Phan Tuấn Hạnh (32 tuổi) và 4 đối tượng khác.
 
giám đốc, bị bắn, ô tô, người tình, kiều nữ, đại gia, chân dài, cái chết, nữ đại gia, nữ giám đốc

6 nghi can tại cơ quan điều tra.

 
Các nghi can khai, trước đó Hạnh nói có quen ông Thọ. Thấy người này có nhiều tiền nên cả nhóm lên kế hoạch giăng bẫy để cướp tài sản. Biết nạn nhân đang cô đơn cần người để tâm sự nên Hạnh nói Hiển móc nối với Diễm, giao nhắn tin làm quen với ông Thọ và hứa sẽ trả công cho cô 40 triệu đồng.
 
Đúng như kịch bản, trưa 21/10/2015, Diễm dụ ông Thọ đến căn nhà 3 tầng cho đồng phạm bắt trói, quấn băng keo kín mặt nhằm bắt cóc tống tiền nhưng sau đó làm nạn nhân tử vong.

Nữ giám đốc bị bắn chết cùng người tình trên ôtô
 
Năm 2014, câu chuyện nữ giám đốc ở Bình Dương chết cùng người tình trên chiếc ô tô hiệu Toyota Fortuner, người dính đầy máu và có nhiều vết đạn, gây xôn xao dư luận.
 
giám đốc, bị bắn, ô tô, người tình, kiều nữ, đại gia, chân dài, cái chết, nữ đại gia, nữ giám đốc

Hiện trường vụ án nữ giám đốc chết cùng người tình trên ôtô

Danh tính 2 nạn nhân được xác định là Đinh Khắc Tú (SN 1972, ngụ Q.12, TP.HCM) và Bùi Thị Thời (SN 1976, quê Hà Nội, tạm trú TP.HCM; giám đốc một công ty chuyên sản xuất kinh doanh bao bì). Nguyên nhân ban đầu được cho là do chị Thời muốn cắt đứt mối quan hệ tình cảm với Tú nên đã bị Tú bắn chết rồi tự sát.

Giám đốc doanh nghiệp bị giang hồ bắn chết

Năm 2013, TAND tỉnh Bình Dương xét xử vụ án Dương Hoàng Dũng (tức Dũng “ben”, 48 tuổi, thường trú tại TP.HCM; kẻ chuyên bảo kê, cho vay nặng lãi và thực hiện các “hợp đồng” đâm thuê chém mướn) cùng 11 bị can khác trong vụ án dùng súng bắn chết ông Phan Văn Lan (chủ doanh nghiệp tư nhân Lan Thảo).

giám đốc, bị bắn, ô tô, người tình, kiều nữ, đại gia, chân dài, cái chết, nữ đại gia, nữ giám đốc

Hiện trường vụ Dũng "ben" nổ súng bắn chết chủ một doanh nghiệp.

Dũng “ben” được Phạm Tuấn Thành, Giám đốc Công ty TNHH Hải Nam Phát nhờ đòi giúp tiền mà trước đó Thành đã đặt cọc để mua đất của vợ chồng ông Lan. Ngày 6/5/2011, các đối tượng kéo đến nhà ông Lan nhưng ông đi vắng. Sau khi ép vợ ông Lan gọi điện bắt chồng về giải quyết nợ nần, Dũng “ben” cùng đồng bọn đã đập phá nhà ông Lan, đánh những người có mặt. Khi ông Lan về, thấy trong nhà hỗn loạn đã chạy sang quán ăn cạnh nhà lấy một con dao để tự vệ. Song, vừa về đến nhà, ông Lan bị Dũng “ben” rút súng ra bắn chết tại chỗ. 

Đại gia chè Thái Nguyên bị kiều nữ sát hại 

Năm 2013, Linh Thị Kiều (25 tuổi) đã bị TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt án tù chung thân về tội Giết người, Cướp tài sản

giám đốc, bị bắn, ô tô, người tình, kiều nữ, đại gia, chân dài, cái chết, nữ đại gia, nữ giám đốc

Linh Thị Kiều và Đỗ Văn Tùng.

Cơ quan điều tra xác định, do quen biết và từng có quan hệ tình cảm thân thiết với ông Vũ Dương Bình (56 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình), Kiều đã gọi điện hỏi vay 100 triệu đồng. Khi được ông Bình đồng ý, Kiều rủ Đỗ Văn Tùng (người tình của Kiều) cùng đi, bàn nếu không vay được tiền sẽ khống chế vị đại gia cướp tài sản.

Sáng 25/1/2013, Kiều và Tùng đi xe khách lên thành phố Thái Nguyên, dùng CMND mang tên người khác thuê phòng khách sạn. Đêm 26/1/2013, khi ông Bình đến nơi, Tùng nấp sau tấm rèm còn một mình Kiều nói chuyện. Khi không được cho vay 100 triệu như hứa hẹn, Kiều cùng bạn trai đã sát hại ông Bình.

Theo Hạnh Nguyên (VietNamNet)