Pháp luật

Đâm chết xóm trưởng chỉ vì chuyện thi công mương nước

Mâu thuẫn chuyện làm mương thi công thuỷ lợi đi qua trước nhà mình, ông Nhung bức xúc chửi bới, cầm dao bầu đâm gục xóm trưởng khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 7/3, Công an huyện Diễn Châu phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An (PC45) điều tra nguyên nhân tử vong của ông Nguyễn Văn Thắng (58 tuổi, xóm trưởng xóm 3, xã Diễn Nguyên). 

"Cơ quan chức năng đang tạm giữ Nguyễn Văn Nhung (60 tuổi, trú cùng địa phương) được xác định là người gây ra cái chết cho nạn nhân", ông Đàm Văn Hiên - Chủ tịch UBND xã Diễn Nguyên nói.

Đâm chết xóm trưởng chỉ vì chuyện thi công mương nước
Ảnh minh họa.  

Chiều một ngày trước, xóm 3 tổ chức sửa chữa mương thủy lợi phục vụ cho việc tưới tiêu vụ mùa. Ông Thắng có thuê máy xúc thi công đoạn mương nước chảy qua nhà ông Nhung.

Khi ông Thắng đang cho làm thì ông Nhung về và xảy ra mâu thuẫn. Ông Nhung bắt ông Thắng phải đền bù vì ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình.

Ông Thắng giải thích đây là công trình tập thể khiến hai bên xảy ra cãi vã.

Bức xúc, người đàn ông 60 tuổi bất ngờ cầm dao đến cổng nhà xóm trưởng đâm một nhát vào bụng khiến nạn nhân gục tại chỗ, tử vong sau đó. Gây án xong, hung thủ vứt hung khí chạy về nhà sau đó đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Theo Phạm Hòa (Tri Thức Trực Tuyến)