Pháp luật

Đại úy công an bị đâm chết khi canh giữ nghi can trộm chó

Bệnh viện nơi nghi can trộm chó đang điều trị không có chỗ ngủ, anh Mạnh đi thuê khách sạn trên đường Nguyễn Chí Thanh thì bị kẻ lạ đâm chết giữa đêm.

Bệnh viện nơi nghi can trộm chó đang điều trị không có chỗ ngủ, anh Mạnh đi thuê khách sạn trên đường Nguyễn Chí Thanh thì bị kẻ lạ đâm chết giữa đêm.

Anh Mạnh bị kẻ lạ mặt đâm trong lúc thực hiện nhiệm vụ canh giữ nghi can trộm chó bị thương đang điều trị tại một bệnh viện trên đường Thành Thái, quận 10. Dù được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, nhưng đại úy này đã tử vong lúc 6h45 ngày 29/6.

Hiện thi thể anh Mạnh đã được đưa về gia đình (khu phố Bình Tân, phường An Lộc, thị xã Bình Long, Bình Phước) để lo hậu sự.

Hiện trường nơi Nguyễn Đức Nhã bị ngã gãy chân trong lúc trốn chạy. Ảnh: Công an cung cấp.

 
Theo nhà chức trách, vào 3h30 ngày 26/6, tại khu vực ấp 2, xã Tân Khai (huyện Hớn Quản), lực lượng công an huyện phát hiện Nguyễn Đức Nhã (27 tuổi, ngụ thị xã Bình Long) và Nguyễn Văn Quang (27 tuổi, ngụ huyện Hớn Quản) cùng 2 đồng phạm đi xe máy để trộm chó nên truy bắt.

Trong lúc trốn chạy, 2 xe máy của 4 "cẩu tặc" va chạm với nhau khiến Nhã bị gãy chân. Hai nghi can bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật là 3 con chó đã chết, bộ súng bắn điện tự chế,  kìm cộng lực, bịch ớt bột và xe máy hiệu Exciter.

Nhã bị thương nên công an đưa nghi can này vào trung tâm y tế huyện Hớn Quản cấp cứu, sau đó chuyển lên một bệnh viện trên đường Thành Thái (quận 10, TP HCM) điều trị theo yêu cầu của gia đình thanh niên này.

Do Nhã có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, nên khi đưa nghi can xuống Sài Gòn, Công an huyện Hớn Quản phân công đại úy Nhã cùng thượng sĩ Đỗ Trọng Hưng đi theo bảo vệ và lấy lời khai khi người này tỉnh táo.

Nghi can trộm chó Nguyễn Văn Quang bị Công an huyện Hớn Quản bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp.

 
Do bệnh viện không có chỗ ngủ nên khi đổi ca trực đêm 28/6 với thượng sĩ Hưng, anh Mạnh đi bộ ra đường Nguyễn Chí Thanh tìm nơi nghỉ thì bị kẻ lạ mặt đâm trọng thương trước cửa một khách sạn và tử vong sau đó tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
 
Theo T.Nguyên (Zing.vn)