Pháp luật

'Đại gia' ma túy Triệu Ký Voòng bị một phụ nữ lừa 13 tỷ đồng

Mặc dù rất lọc lõi, tinh vi trong các phi vụ “làm ăn”, nhưng ông trùm ma túy Triệu Ký Voòng cũng có lúc sơ hở, thậm chí khờ khạo khi bị một người phụ nữ lừa 18 tỷ đồng.

'Đại gia' ma túy Triệu Ký Voòng bị một phụ nữ lừa 13 tỷ đồng
Bà Thu (bìa phải) khai nhận hành vi lừa ông Voòng sau đó trốn sang Trung Quốc

Hơn một tháng trước khi bị bắt, Triệu Ký Voòng (SN 1969, ở Phú Lộc, thành phố Lạng Sơn) từng tới cơ quan công an tỉnh Lạng Sơn để... tố giác. Theo đơn trình báo của Triệu Ký Voòng, ông ta bị một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định nghi phạm là Phạm Thị Thu (SN 1971, trú đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn).

Theo điều tra, đầu tháng 5/2017, lấy lý do kinh doanh thiết bị máy móc công nghiệp từ Trung Quốc về Việt Nam, Thu vay Voòng hơn 5 triệu Nhân dân tệ (tương đương 18 tỷ đồng) sau đó ôm tiền bỏ trốn sang Trung Quốc.

Cuối tháng 4/2018, công an tỉnh Lạng Sơn tiến hành khởi tố, bắt tạm giam bà Thu để điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hơn một tháng sau, ngày 16/5, thực hiện chuyên án 217T, công an bắt khẩn cấp Voòng về hành vi buôn bán ma túy. Đối tượng này được cho là cầm đầu nhóm người vận chuyển 20 bánh Heroin và đã bị bắt trên đường vận chuyển từ Sơn La về Lạng Sơn.

Đề cập đến sự việc lực lượng công an Lạng Sơn phá hai vụ án kể trên tại buổi làm việc giữa Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn với Ban chuyên án 217T công an tỉnh Lạng Sơn, Phó chủ tịch tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng cho rằng, đó là sự linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả và là “chiến công kép” của công an tỉnh Lạng Sơn.

Theo Nguyễn Duy Chiến (Tiền Phong)