Pháp luật

"Đại ca" ở Cần Thơ bị đàn em đập đầu khi phê hàng đá

Theo lời khai ban đầu của "tiểu đệ" Lê Văn Hiếu, sau khi phê hàng đá, Hiếu cho rằng "đại ca" Tùng là người báo công an bắt mình, "tòm tem" với vợ mình nên đã ra tay.

Theo lời khai ban đầu của "tiểu đệ" Lê Văn Hiếu, sau khi phê hàng đá, Hiếu cho rằng "đại ca" Tùng là người báo công an bắt mình, "tòm tem" với vợ mình nên đã ra tay.

Theo lời khai ban đầu của Lê Văn Hiếu tại cơ quan điều tra, Tùng "xì ke" và Hiếu "mum" có quan hệ đại ca - tiểu đệ từ nhiều năm nay. Tùng (quê Hậu Giang) và Hiếu cùng thuê nhà trọ tại đường Cách Mạng Tháng Tám, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ ở chung.

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường vụ án mạng gây cái chết cho "đại ca" Tùng

Sáng 18-3 sau khi chơi ma túy đá, Hiếu đã mua rượu về ngồi uống một mình tại khu vực bờ kè Xáng Thổi.

Trong cơn say, Hiếu nhớ lại chuyện mình bị công an bắt và xử tù vì mua bán ma túy vào năm 2011 và cho rằng chính "đại ca" Tùng là người báo công an vụ này.

Đồng thời Hiếu "mum" cũng cho rằng trong thời gian mình đi tù thì đại ca ở nhà lại "tòm tem" với vợ nên càng bực tức.

Hiếu quay về nhà trọ, thấy "Tùng xì ke" đang nằm ngủ trong phòng. Hiếu liền dùng nón bảo hiểm nện cho "đại ca" một trận.

Hai bên bắt đầu ẩu đả từ trong phòng ngủ ra tới phòng khách. Tại đây, Hiếu "mum" đã chộp được ổ khóa, đập liên tiếp vào đầu của Tùng khiến nạn nhân gục ngã.

Tùng gượng dậy, mở được cửa chạy ra ngoài nhưng lại ngã quỵ cách nhà khoảng 20m.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, vào khoảng 11g ngày 17-3 người dân nghe tiếng cãi cọ, tiếng đánh nhau phát ra từ căn nhà một tầng nằm trong hẻm 70 Cách Mạng Tháng Tám, TP Cần Thơ.

Một lúc sau thì thấy ông Tùng kéo cửa sắt bỏ chạy ra ngoài, ôm đầu máu và nằm gục cách nhà khoảng 20m. Hung thủ cầm dao đuổi theo nhưng đã bị người dân cản lại và điện báo công an.

Ông Tùng được công an phường chở đi bệnh viện nhưng đã tử vong.

Tại hiện trường, nhiều đồ đạc trong ngôi nhà xảy ra vụ án mạng bị xáo trộn, máu của nạn nhân còn văng trên ghế salon.

Ông Nguyễn Đình Hường, ở cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 15m, cho biết thấy ông Tùng dọn về đây ở từ trước tết. Ban ngày thường nhà đóng cửa im ỉm nhưng khoảng từ khuya đến 3g sáng thì người ra vào tấp nập, trong đó có nhiều phụ nữ.

Được biết, Nguyễn Thanh Tùng nổi tiếng tại Cần Thơ vì từng làm chủ một trong ba vũ trường tại Cần Thơ, đó là vũ trường XO nằm tầng trên cùng của siêu thị Vinatex, nay đã đóng cửa.

Trong thời gian hoạt động vũ trường, Tùng được biết đến với cái tên Tùng "xì ke". Thời gian gần đây nạn nhân không có việc làm ổn định, thường hay sống về đêm.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ, giám định tử thi để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

>> Đàn em đánh chết "đại ca" ở Cần Thơ vì mối hận 4 năm trước 
>> Chủ vũ trường XO bị đánh chết ở phòng trọ

Theo Phương Nguyên (Tuổi Trẻ)