Pháp luật

Cướp xông vào chung cư đâm người nước ngoài ở Sài Gòn

Người vợ vừa bước xuống ôtô thì bị hai tên cướp chạy xe máy áp sát giật phăng chiếc bóp trong tay, người chồng quốc tịch Maroc trong lúc đuổi theo đã bị đâm ở vùng mặt và ngực.

 

Người vợ vừa bước xuống ôtô thì bị hai tên cướp chạy xe máy áp sát giật phăng chiếc bóp trong tay, người chồng quốc tịch Maroc trong lúc đuổi theo đã bị đâm ở vùng mặt và ngực.

Khi chị Trang vừa bước xuống xe thì bất ngờ bị hai kẻ cướp đeo khẩu trang, mặc áo mưa, đi trên 1 chiếc xe máy áp sát giật phăng chiếc bóp rồi bỏ chạy. Chị Trang đuổi theo tóm được chiếc áo mưa khiến chiếc xe máy của 2 kẻ cướp ngã ra đường, anh Rachid vội đặt đứa con gái 2 tuổi đang ôm trên tay xuống đất, chạy tới hỗ trợ.

Cuop xong vao chung cu dam nguoi nuoc ngoai o Sai Gon hinh anh 1
Ôtô của nạn nhân và hiện trường nơi xảy ra vụ cướp. Ảnh: Lê Trai

Trong lúc giằng co, người đàn ông bị một trong hai đối tượng dùng vật nhọn đâm trúng vùng mặt và ngực, mất nhiều máu. Hai kẻ cướp lên xe tiếp tục bỏ chạy, người đàn ông nước ngoài cố gắng đuổi theo nhưng đã bị 2 đồng bọn của cướp đi cùng cản lại, 4 kẻ cướp tẩu thoát thành công.

 “Chồng tôi chảy nhiều máu được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, con gái thì bị té ngã sưng vù vùng mặt, rất hoảng loạn. Chiếc bóp tôi bị giật vẫn còn, nhưng nhiều tờ tiền USD và hai chiếc điện thoại của chồng đã mất”, chị Trang chưa hết hoảng loạn kể.

Cuop xong vao chung cu dam nguoi nuoc ngoai o Sai Gon hinh anh 2
Anh Rachid đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Lê Trai

Trong khi đó, anh Hùng (40 tuổi, một cư dân chung cư), cho biết lúc đó đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng tiếng ngã xe, tưởng trời mưa có người bị té nên chạy ra giúp đỡ.

“Tôi cùng một người chạy tới thì thấy một thanh niên cầm vật nhọn giống dao đâm loạn xạ. Do trong tay không có gì nên chúng tôi chỉ dám đứng ngoài tri hô”, anh Hùng cho biết thêm.

Công an quận Tân Bình và các đơn vị có liên quan sau đó đã đến ghi nhận lời kể, điều tra truy xét vụ việc.
 

Theo Lê Trai (Zing.vn)