Pháp luật

Cướp vàng không thành, đâm chết chủ tiệm bán chả lụa?

Một phụ nữ bán chả lụa, lạp xưởng tại ven đường bị hai thanh niên chạy xe ghé hỏi thăm, sau đó dùng dao đâm chết nạn nhân rồi bỏ trốn.

Chiều 11-3, đại tá Thái Hữu Đức, Trưởng Công an huyện Cần Đước (Long An), xác nhận tại khu vực ấp 1, xã Long Cang, huyện Cần Đước vừa xảy ra án mạng nghiêm trọng.

Khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, bà Trần Thị Nết (58 tuổi, chủ sạp bán chả lụa, lạp xưởng và thức ăn nhanh tại căn nhà thuộc ấp 1, xã Long Cang, huyện Cần Đước) đang đứng trước sân thì có hai thanh niên đi mô tô dừng lại nói chuyện, được một lúc thì cả hai lên xe chạy đi cũng là lúc bà Nết bị đâm trúng ngực. Nạn nhân cố bò ra đường kêu cứu nhưng do đường vắng, không ai phát hiện. Đến khi có người ghé ngang mua đồ mới nhìn thấy người nạn nhân đầy máu, nằm bất động và đã chết.

Cướp vàng không thành, đâm chết chủ tiệm bán chả lụa?
Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường vụ án mạng

Một người dân gần đó cho biết, bà Nết thuê nhà bán thức ăn gần một năm nhưng ít quan hệ với người cùng địa phương. "Bà Nết đeo nhiều vòng vàng, không biết có phải đối tượng cướp không được nên đâm rồi bỏ chạy?"

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh đang phối hợp điều tra Công an huyện Cần Đước tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Theo H.Minh (Nld.com.vn)