Pháp luật

Cướp 400 ngàn đồng, trốn truy nã một thập kỷ

Sau khi chặn đường hù dọa và cướp 400 ngàn đồng của nạn nhân để tiêu xài, đối tượng bỏ trốn sang nhiều tỉnh thành khác nhau. 10 năm sau, đối tượng này bị bắt.

Sau khi chặn đường hù dọa và cướp 400 ngàn đồng của nạn nhân để tiêu xài, đối tượng bỏ trốn sang nhiều tỉnh thành khác nhau. 10 năm sau, đối tượng này bị bắt.

Ngày 12/3, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm – Công an tỉnh Kon Tum phối hợp với Cục cảnh sát truy nã tội phạm, Bộ Công an đã được bắt đối tượng truy nã Nguyễn Cao Cường (SN 1988, HKTT tại Quỳnh Hoàng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng). Cường là đối tượng nguy hiểm bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng truy nã về hành vi cướp tài sản từ năm 2005.
 

Đối tượng Cường sau 10 năm trốn truy nã

 
Theo hồ sơ, sáng ngày 20/11/2004 Nguyễn Cao Cường cùng với 3 đối tượng khác là Dũng, Thành, Khoa đi trên hai xe đạp, từ trường Cấp III An Dương, Hải Phòng đến Núi Voi (Huyện An Lão, Hải Phòng) thì bắt gặp một đôi nam nữ đi xe đạp cùng chiều. Do thiếu tiền ăn chơi, các đối tượng đã rủ nhau chặn xe của cặp nam nữ trên để lấy tiền. Sau khi hù dọa, Cường và Dũng xông vào đánh người thanh niên cướp đi 400 ngàn đồng của nạn nhân rồi bỏ đi.

Ngay sau khi gây án, các đối tượng bị Công an huyện An Lão (Hải Phòng) bắt giữ, điều tra.

Đến ngày 12/12/2004, lợi dụng được tại ngoại Nguyễn Cao Cường đã bỏ trốn sang tỉnh Hải Dương. Ở đây một thời gian, thấy không yên tâm y trốn vào Kon Tum sinh sống với vỏ bọc thợ đục tượng.

Tại đây, Nguyễn Cao Cường xây dựng gia đình và sinh hai người con. Dưới vỏ bọc người lao động chân chất Nguyễn Cao Cường vẫn không thoát tội sau tròn một thập kỷ lẩn trốn.
 
>> Táo tợn xông vào cướp xe của đôi trai gái đang tâm sự
>> Xông vào nhà, trói gia chủ cướp tài sản giữa ban ngày

Theo Nguyễn Hào (Báo Công Lý)