Pháp luật

Cuộc truy lùng cặp tình nhân sát hại bà chủ quán nhậu

Sau khi thực hiện 2 vụ cướp tài sản tại Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu, đôi tình nhân trẻ bỏ nhà sống lang thang vì bị công an truy lùng ráo riết.

Trong những ngày trốn chạy, chúng tiếp tục gây ra tội ác tày trời khi sát hại bà chủ quán nhậu ở khu Phước Hải (TT.Long Thành, H.Long Thành, Đồng Nai). Suốt 3 tháng điều tra ròng rã, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai mới bắt được kẻ thủ ác khi đang trốn trong bệnh viện.

Cái chết bí ẩn của chủ quán nhậu

Như thường lệ, một số dân nhậu thường đến quán bà Trương Thị Thu Hồng (45 tuổi, ngụ ấp 3, xã Đồng Tâm, H.Đồng Phú, Bình Phước; chủ quán nhậu bình dân ở khu Phước Hải, TT.Long Thành, H.Long Thành) để lai rai vào mỗi buổi chiều.

Khoảng 18 giờ ngày 20-6-2013, trời mưa lất phất, nhóm công nhân vừa tan ca tranh thủ tấp vào quán bà Hồng nhâm nhi vài xị đế. Hằng ngày, giờ này bàn ghế đã dọn chuẩn bị đón khách, thế nhưng hôm nay lại vắng tanh không một bóng người.

Không gian quán cô Hồng toát ra một vẻ lạnh lùng khó tả. Nam công nhân bước vào quán thấy trống trơn, gọi mấy tiếng “bà chủ, bà chủ ơi” nhưng chẳng thấy ai đáp trả.

Bước sâu vào bên trong, mọi người phát hiện có nhiều vết máu rơi nhỏ giọt trên thềm nhà. Lúc này, tốp công nhân ai nấy đều có cảm giác tim mình đập mạnh hơn.

Vừa bước đến nhà tắm, anh công nhân đẩy nhẹ cánh cửa thì một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt. Bà chủ quán nằm bất động trong nhà tắm, trên ngực còn găm con dao. Quá hốt hoảng, nhóm công nhân đã tri hô hàng xóm sang ứng cứu.

Sau đó, mọi người nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành cấp cứu. Bác sĩ kiểm tra thì tim nạn nhân đã ngừng đập, bà Hồng chết trước khi vào bệnh viện.

Cuộc truy lùng cặp tình nhân sát hại bà chủ quán nhậu
Quý và Gấm tại phiên tòa

Cả khu dân cư Phước Hải như gặp phải “sóng thần”, hàng nghìn người dân đều tiếc thương cho bà chủ xấu số. Nhận tin báo, CAH Long Thành cấp tốc đến hiện trường. Nhận định đây là vụ án mạng nghiêm trọng, tin báo đã được chuyển về Công an tỉnh Đồng Nai.

Ngay trong tối cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức khám nghiệm suốt đêm.

Bà Hồng bị đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong do đa chấn thương. Ban đầu xác định tài sản của nạn nhân bị mất gồm chiếc xe máy hiệu Mio màu trắng, BS: 52S-7284, một số nữ trang bằng vàng, ĐTDĐ và tiền mặt.

Một số người loan tin rằng bà Hồng có nhiều mối quan hệ phức tạp, họ nghi ngờ đây là một vụ trả thù liên quan đến chuyện tình cảm. Tuy nhiên, một số người hàng xóm thường xuyên qua lại với Hồng thì cho biết, bà rất hiền lành, sống có tình cảm với chòm xóm, không có chuyện lăng nhăng tình cảm với đàn ông.

Từ những thông tin trinh sát thu thập được và kết quả khám nghiệm hiện trường, 2 ngày sau cơ quan điều tra xác định bà chủ quán nhậu bị giết cướp tài sản, hung thủ có thể là người có mối quan hệ với nạn nhân. Trước khi đột nhập quán ra tay sát hại nạn nhân, kẻ cướp đã có thời gian nghiên cứu kĩ địa bàn.

Kẻ thủ ác trên giường bệnh

Với kết quả điều tra ban đầu, trinh sát nghi ngờ đến 2 đối tượng lạ mặt, có thời gian làm nhân viên phục vụ quán nhậu cho bà Hồng. Thế nhưng, 2 người này không để lại tên tuổi gì khiến cơ quan điều tra gặp nhiều khó khăn, có lúc tưởng chừng việc khám phá vụ án đi vào bế tắc.

Sau nhiều ngày điều tra không mang lại kết quả khả quan, chẳng còn cách nào khác, nghiệp vụ “mò kim đáy biển” đã được triển khai.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo CAH Long Thành và Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, hàng chục trinh sát được chia ra dò la tin tức ngày đêm. Suốt 10 ngày làm việc cật lực, các anh biết được nguồn tin có đôi nam nữ trước đây nhiều lần đến ngủ qua đêm tại một nhà nghỉ ở TT.Long Thành.

Chủ nhà nghỉ này cho hay, đôi tình nhân rất trẻ đến thuê phòng nhiều lần, nhưng khoảng thời gian sau khi xảy ra vụ giết cướp trên thì không thấy họ quay lại, CMND mà đôi tình nhân này sử dụng thuê phòng được nhân viên ghi sổ có tên là Trần Thân và Vũ Thị Phượng, cô gái nghi đang mang bầu.

Cuộc truy lùng cặp tình nhân sát hại bà chủ quán nhậu - 1
Vòng Sìn Quý được đưa về trại giam

Nguồn tin trên khác hoàn toàn với tên mà một nhân chứng cho biết về 2 người làm công cho bà Hồng có tên là Quý và Gấm. Nhưng khi được nhân viên nhà nghĩ mô tả về hình dáng thì Thân và Phượng đều có ngoại hình tương đồng với Quý và Gấm.

Khi đã có những dữ liệu ban đầu, cơ quan điều tra cử hai tổ trinh sát về H.Tân Phú (Đồng Nai) và H.Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) xác minh làm rõ về hai người mang tên Trần Thân và Vũ Thị Phượng.

Nút thắt của vụ án đang dần hé mở, chị Phượng cho biết bị mất giấy CMND, nguyên nhân do cô em gái Vũ Thị Gấm (SN 1998) lấy sử dụng rồi bỏ nhà sống lang thang với một thanh niên tên Vòng Sìn Quý (SN 1993, ngụ TT.Tân Phú, H.Tân Phú, Đồng Nai). Qua trích lục hồ sơ tại các địa phương, ngày 2-6-2013, Quý và Gấm gây ra vụ cướp tài sản tại xã Hòa Hiệp (H.Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Hai đối tượng này đã cướp xe máy BS: 72F-727.09 và ĐTDĐ của một người dân, Cơ quan CSĐT CAH Xuyên Mộc ra quyết định khởi tố vụ án nhưng chưa bắt được. CAH Tân Phú cho hay, đôi tình nhân này đã thực hiện một vụ cướp xe máy, ĐTDĐ của anh Trần Thân tại KCN Tân Phú vào ngày 26-5-2013, anh Thân cũng bị chúng cướp luôn CMND.

Từ các kết quả điều tra thu thập được, vụ án bà chủ quán bị giết đã được sáng tỏ, Quý và Gấm có sự tính toán rất kĩ trước khi giết bà Hồng cướp tài sản. Chúng vờ xin làm nhân viên phục vụ quán nhậu, hòng che giấu thân phận đang bị truy nã. Cả 2 ma mãnh khi dùng CMND của người khác để thuê nhà nghỉ nhằm đối phó với công an.

Xét thấy thủ đoạn của đôi tình nhân này rất nguy hiểm, nhiều khả năng chúng sẽ tiếp tục ra tay giết người cướp tài sản trên đường trốn chạy, lập tức Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã gửi văn bản thông báo cho Công an các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Ninh Thuận, Bình Thuận, TPHCM, Lâm Đồng và công an các huyện, thị xã, TP trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đồng loạt truy bắt đôi tình nhân độc ác.

Sau gần 2 tháng truy tìm, đến đầu tháng 8-2013, được sự phối hợp nhiệt tình của CAH Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu), lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Vũ Thị Gấm tại xã Hòa Hiệp, H.Xuyên Mộc.

Tuy nhiên, nhiều ngày sau đó, tốn rất nhiều công sức và tiền của, nhưng trinh sát vẫn không thể nào tìm ra được nơi ẩn náu của kẻ trốn chạy Vòng Sín Quý. Mãi đến cuối tháng 9-2013, trinh sát phát hiện đối tượng này đang lẩn trốn tại Bệnh viện H.Tân Phú (Đồng Nai) nên vây bắt khi hắn đang nằm ngủ trên chiếc giường bệnh nhân.

Quá trình điều tra, đôi tình nhân này khai đã thực hiện 3 vụ cướp nói trên, trong đó vụ giết bà chủ quán ở TT.Long Thành có tính chất chuyên nghiệp. Trong khoảng thời gian bỏ trốn, vì bị CAH Tân Phú và CAH Xuyên Mộc tầm nã, một lần Quý và Gấm đến nhậu tại quán bà Hồng, nghe nói đang cần người phụ việc nên cả 2 lên kế hoạch gây án bằng cách xin vào đây làm việc.

Để đánh lạc hướng cơ quan chức năng sau khi gây ra vụ cướp, Quý và Gấm rất cẩn thận với chiêu sử dụng CMND giả thuê nhà nghỉ ở, bình thường thì ở lại quán bà Hồng. Chiều 20-6, thấy quán không có khách, chỉ còn một mình bà Hồng, lập tức Quý dùng dao đâm rồi lôi nạn nhân bỏ trong nhà vệ sinh. Lục tìm tài sản cướp rồi đi xe máy (trị giá 5 triệu đồng), 4 nhẫn vàng và 800 ngàn đồng rồi bỏ trốn.

Lúc chạy ra Quốc lộ 51, Quý gặp Gấm đang dắt con trai nhỏ của bà Hồng đi chơi nên cùng Gấm bỏ trốn lên Bảo Lộc (Lâm Đồng). Tại đây, chúng cầm cố chiếc xe vừa cướp được rồi chạy ra TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) thuê phòng trọ ở và bán đi số vàng tiêu xài.

Biết bị lực lượng công an truy bắt gắt gao, Quý chọn nơi trốn an toàn là các bệnh viện. Hàng ngày, hắn trà trộn giả làm thân nhân đi thăm nuôi rồi ngủ trong bệnh viện. Khi không có tiền, Quý đến các bếp ăn từ thiện để xin cơm sống qua ngày. Ở bệnh viện này mươi ngày, sợ bị nhân viên bảo vệ phát hiện, Quý tiếp tục chuyển sang bệnh viện khác.

Ngày 8-1-2015, TAND tỉnh Đồng Nai đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt bị cáo Vòng Sìn Quý mức án tử hình về tội “giết người”, 10 năm tù về tội “cướp tài sản”, chung hình phạt là tử hình; bị cáo Vũ Thị Gấm lãnh 4 năm tù về tội “cướp tài sản”.

Ngoài mức án tử hình, Quý phải bồi thường 132 triệu đồng tổn thất tinh thần, chi phí mai táng và đền lại số tài sản đã cướp của bà Hồng. Ngoài ra, Quý còn bị tuyên 4 năm tù về tội giao cấu với trẻ em vị thành niên (vì lúc đó Gấm mới 16 tuổi). Riêng Gấm, do đã có con riêng 1 tuổi với Quý nên được tòa cho tại ngoại để nuôi con.

Theo Song Ngân (Congan.com.vn)