Pháp luật

Cuộc sống bí ẩn của nữ nghi can sát hại 2 đàn ông bỏ xác vào bê tông

"Tôi thấy căn nhà căng bạt kín cả ngày lẫn đêm, không biết họ làm gì bên trong. Tôi nghĩ họ sợ mất ôtô nên che lại", chị Nguyễn Thị Hà, người sống gần căn nhà bị khám xét, kể.

Trưa 18/5, Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ hình sự 4 nghi can liên quan đến vụ 2 thi thể trong khối bê tông ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, gồm: Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi), Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi) cùng ngụ quận Tân Phú, TP.HCM và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, ngụ Tiền Giang), Lê Phú Hạnh (54 tuổi, ngụ Bình Dương).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu nhóm phụ nữ này khai nhận hành vi sát hại 2 người đàn ông. Họ khai có mâu thuẫn với các nạn nhân nên lên kế hoạch gây án và phi tang xác trong khối bê tông.

Bọc bạt kín căn nhà

Từ lời khai của 4 phụ nữ trên, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức khám xét thêm 2 địa điểm, nhằm thu thập chứng cứ, làm rõ vụ án.

Cuộc sống bí ẩn của nữ nghi can sát hại 2 đàn ông bỏ xác vào bê tông
Căn nhà thứ 2 bị phong tỏa để khám xét ở trên đường D2, Khu tái định cư Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương. Ảnh: An Huy.

Cụ thể, cảnh sát khám xét một căn nhà gần đường D2, trong khu tái định cư Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, cách nơi tìm thấy 2 thi thể bị đổ bê tông khoảng 15 km. Đây là căn nhà được 2 người phụ nữ có liên quan đến vụ án mạng thuê để sinh sống.

Nhân chứng cho hay lúc 8h sáng 18/5, cảnh sát phong tỏa khu vực trên. Đến 10h, công an khám xét xong ngôi nhà trên. Chị Nguyễn Thị Hà, người sống gần căn nhà bị khám xét, cho biết cách đây hơn 1 tháng, có người phụ nữ đi ôtô 7 chỗ đến ở ngôi nhà này.

Căn nhà này cũng được bọc bạt kín. Người phụ nữ đi ôtô 7 chỗ ở đây được khoảng 1 tháng và rời đi. Trong thời gian cô ta sinh sống, căn nhà này rất yên tĩnh. Người phụ nữ lái ôtô 7 chỗ màu bạc thường đi sớm về khuya.

"Tôi thấy căn nhà căng bạt kín cả ngày lẫn đêm, không biết họ làm gì bên trong. Tôi nghĩ họ sợ mất ôtô nên che lại", chị Hà nói.

Không cho nhân viên khách sạn vệ sinh phòng

Riêng tại khách sạn ở Khu dân cư Tiamo Phú Thịnh, TP Thủ Dầu Một – nơi 4 người phụ nữ thuê ở một tháng, cảnh sát cũng đang phong tỏa căn phòng, chờ khám nghiệm.

“Căn phòng đang niêm phong, chờ lực lượng nghiệp vụ đến khám xét. Chưa biết bên trong có tài liệu gì liên quan”, một nguồn tin cho biết.

Đại diện khách sạn cho biết 4 người phụ nữ đến thuê 1 phòng ở chung với giá 7 triệu đồng/tháng từ cuối tháng 3. Nhóm người này sống khép kín, ít tiếp xúc với người ngoài cũng như nhân viên khách sạn. Thậm chí khi nhân viên khách sạn liên hệ dọn phòng, nhóm khách không cho vào, mà nói để họ tự dọn dẹp.

“Họ chỉ cử 1-2 người ra ngoài mua đồ ăn, những người còn lại đóng kín cửa, ít khi ra ngoài”, đại diện khách sạn cho biết.

Khuya 17/5, 4 phụ nữ vội vàng thu dọn, xuống trả phòng và yêu cầu lấy chứng minh nhân dân. Nhân viên khách sạn thấy biểu hiện của họ kỳ lạ nên ra bãi xe kiểm tra và thấy biển số trùng với chiếc ôtô công an đang truy tìm vì liên quan đến vụ 2 thi thể trong khối bê tông.

Nhân viên của khách sạn gọi điện báo bảo vệ Khu dân cư Tiamo Phú Thịnh, TP Thủ Dầu Một, chặn xe và báo công an đến bắt giữ.

Cuộc sống bí ẩn của nữ nghi can sát hại 2 đàn ông bỏ xác vào bê tông - 1

Cuộc sống bí ẩn của nữ nghi can sát hại 2 đàn ông bỏ xác vào bê tông - 2
Cảnh sát phong tỏa căn phòng trong khách sạn ở Khu dân cư Tiamo Phú Thịnh để khám xét. Ảnh: Lê Trai.

Trước đó vào tối 15/5, ông Nguyễn Thanh Huân (ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng) dọn dẹp căn nhà mới mua ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, phát hiện 2 thùng nhựa đổ bê tông.

Khi đập phá khối bê tông để di dời, chủ nhà phát hiện mùi hôi thối. Công an địa phương thuê người đập ra kiểm tra thì phát hiện bên trong là thi thể người. Nạn nhân cao khoảng 1,7 m, hàm răng trên thiếu 3 chiếc, tóc ngắn.

Đập bể thùng còn lại, cảnh sát tìm thấy thêm thi thể nam giới, cao 1,61 m, tóc ngắn, khoảng 35 tuổi, mặc áo thun trắng, áo khoác đen có mũ, quần dài màu xanh đen.

Rạng sáng nay, 4 nghi can liên quan đến vụ án mạng bị người dân phát hiện ở trong Khu dân cư Tiamo Phú Thịnh nên báo cảnh sát bắt giữ.

Theo Nhóm phóng viên (Tri Thức Trực Tuyến)