Pháp luật

Cuộc gọi cuối cùng của chị gái nữ sinh giao gà vào đêm 30 Tết: 'Suốt 1 phút chỉ nghe tiếng gió rít như đang đi xe, sau đó thì tắt vụt'

Video: Nghi phạm sát hại nữ sinh giao gà dịp Tết sa lưới thế nào?

Cuộc tìm kiếm nữ sinh của người nhà bắt đầu từ sau cuộc gọi cuối cùng cho nạn nhân, khi người nhà chỉ nghe tiếng gió rít qua điện thoại và chỉ kết thúc trong vô vọng khi nghe tin phát hiện thi thể trong nhà hoang.

Nồi bánh chưng nấu dở từ hôm 30 Tết vẫn còn

Sáng 13/2, cả gia đình bà H. vẫn đang được mời lên cơ quan công an tỉnh Điện Biên lấy lời khai để phục vụ điều tra vụ án liên quan đến con gái mình. 

Đã 5 ngày kể từ lúc phát hiện thi thể nạn nhân Cao Thị Mỹ D. (21 tuổi, trú xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) - cô gái đi giao gà và mất tích chiều 30 tết, công an đã tạm giữ một số đối tượng, vụ việc vẫn đang tiếp tục được tích cực điều tra làm rõ.

Cuộc gọi cuối cùng của chị gái nữ sinh giao gà vào đêm 30 Tết: 'Suốt 1 phút chỉ nghe tiếng gió rít như đang đi xe, sau đó thì tắt vụt'
Nơi được cho là nạn nhân bị giam giữ và giết hại.
Cuộc gọi cuối cùng của chị gái nữ sinh giao gà vào đêm 30 Tết: 'Suốt 1 phút chỉ nghe tiếng gió rít như đang đi xe, sau đó thì tắt vụt' - 1
Thi thể D. khi được phát hiện trong tình trạng không mặc quần dài.

Căn nhà nạn nhân nằm gần cuối con đường nhỏ, cách biên giới không xa, trong nhà, chỉ có tiếng nhạc hiếu bi thương, ai cũng buồn rầu chẳng nói nên lời. "Nồi bánh chưng nấu dở từ hôm 30 tết vẫn còn kia kìa các chú, năm nay làm gì có Tết", bà nội nạn nhân đau xót nói.

Nhà chỉ có hai cô con gái, thường ngày đi học cùng nhau dưới Thái Nguyên, hai chị em xấp xỉ tuổi nhau, lớn lên cùng nhau, đi học, ăn ở cùng nhau. Nay em mất, chị cũng đau xót không nói nên lời, căn nhà im ắng càng thêm vắng lặng.

Con đường từ nhà ra thành phố đi qua nghĩa trang, nơi D. đang nằm nghỉ. Mỗi lần đi trên con đường đấy để đến cơ quan công an lấy lời khai phục vụ điều tra, gia đình nạn nhân lại không khỏi đau xót.

Cuộc gọi cuối cùng của chị gái nữ sinh giao gà vào đêm 30 Tết: 'Suốt 1 phút chỉ nghe tiếng gió rít như đang đi xe, sau đó thì tắt vụt' - 2
Lối vào nhà nạn nhân.

Nhớ lại quãng thời gian đáng quên nhất của cuộc đời, từ lúc con gái mất tích cho đến khi tìm được thi thể, bà H. - mẹ nạn nhân cho biết trong đầu bà lúc đó chỉ nghĩ rằng con gái bị bắt cóc bán sang Trung Quốc. "Lúc đó tôi chợt nghĩ, nếu nó bị bắt cóc mà không bị mổ lấy nội tạng thì vài năm sau, nó sẽ tìm cách trở về, ai ngờ tôi mất con vào đúng ngày người ta đoàn tụ", bà mẹ đau đớn nói.

Nhà bà H. vốn làm nghề làm long nhãn và trồng lan, đó là những nguồn thu nhập chính, chỉ nuôi gà dịp cuối năm để phục vụ Tết. Năm nay gà ế, dù bán đến chiều 30 Tết nhưng trong chuồng vẫn còn cả trăm con.

Trong buổi chiều định mệnh đó, ba mẹ con bà H. cùng đi bán gà, đã rất mừng rỡ khi có một khách sộp ăn mặc bảnh bao đến nói rằng "sẽ mua cả lồng gà nếu sếp đồng ý".

Cuộc gọi cuối cùng của chị gái nữ sinh giao gà vào đêm 30 Tết: 'Suốt 1 phút chỉ nghe tiếng gió rít như đang đi xe, sau đó thì tắt vụt' - 3
Bà nội nạn nhân đang chia sẻ nỗi đau của gia đình.

"Trong cuộc gọi cuối cùng của em gái, tôi chỉ nghe thấy tiếng gió rít như đang đi xe"

Chị gái nạn nhân nhớ lại: "Anh ta bảo về xin ý kiến sếp. Nếu sếp đồng ý sẽ mua cả lồng. Đó là một người đàn ông ăn mặc sạch sẽ, bảnh bao, môi hơi thâm, tôi vẫn nhớ như in, khi công an đưa ảnh thì tôi nhận ra ngay".

"Tôi gọi được cho em gái lần cuối cùng là gần 20h đêm 30 Tết, trong cuộc gọi điện thoại kéo dài hơn 1 phút chỉ nghe thấy tiếng gió rít như đang đi xe, sau đó thì tắt vụt không thể liên lạc được nữa", chị gái nạn nhân nói.

Cuộc gọi cuối cùng của chị gái nữ sinh giao gà vào đêm 30 Tết: 'Suốt 1 phút chỉ nghe tiếng gió rít như đang đi xe, sau đó thì tắt vụt' - 4
Chị gái nạn nhân nhận được cuộc gọi của em mình vào 20h đêm 30 Tết.

Kể từ lúc D. mất tích, huy động được bao nhiêu người gia đình đều huy động hết, tìm khắp mọi con suối, bờ đường, khu nhà, bất kể nơi đâu cho rằng D. có thể đến hoặc có thể gặp nạn. Nhưng tất cả đã phải trở về trong vô vọng.

Cuộc gọi cuối cùng của chị gái nữ sinh giao gà vào đêm 30 Tết: 'Suốt 1 phút chỉ nghe tiếng gió rít như đang đi xe, sau đó thì tắt vụt' - 5
Căn nhà hoang nơi thi thể được tìm thấy.

Bà H. cũng đăng lên trang mạng xã hội Facebook nội dung rằng ai đang bắt giữ con gái mình thì xin chuộc lại bất kể phải bán đất bán nhà, hứa sẽ không báo công an hay kiện cáo, nhưng tất cả đều bặt vô âm tín.

Mồng 3 Tết, bà H. như suy sụp hoàn toàn khi nghe tin phát hiện thi thể con gái trong ngôi nhà hoang ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Trên đường đến hiện trường, người phụ nữ chỉ biết cắn chặt răng, mím môi để nước mắt khỏi trào ra.

Cô con gái xinh xắn, ngoan ngoãn, về nghỉ Tết cũng chỉ phụ giúp mẹ chứ không đi chơi cùng bạn bè. Cô con gái đang tuổi đôi mươi với những ước mơ, với những yêu đương, với những dự định sẽ lấy chồng gần nhà để phụ giúp mẹ khi gia đình chỉ có hai cô con gái. Tất cả trong bà H. như đổ sập hoàn toàn.

Trước đó, vào chiều 30 Tết (4/2) nữ sinh viên Cao Mỹ Duyên sau khi về quê nghỉ Tết đã đi ship gà cho mẹ thì bị mất tích. Thi thể nạn nhân được tìm thấy 3 ngày sau cạnh chuồng lợn của một ngôi nhà bỏ hoang trên địa bàn xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Thời điểm được phát hiện, thi thể nạn nhân trong tình trạng bị lột quần dài, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Khám nghiệm hiện trường ghi nhận thi thể có nhiều thương tích do vật cứng tác động.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Bá Cường (Trí Thức Trẻ)