Pháp luật

Cứa đứt cổ hàng xóm giữa đêm khuya

Chưa nguôi giận sau cuộc ẩu đả, ông Duyên thủ sẵn hung khí tìm người hàng xóm lúc đêm khuya rồi ra tay sát hại.

Chưa nguôi giận sau cuộc ẩu đả, ông Duyên thủ sẵn hung khí tìm người hàng xóm lúc đêm khuya rồi ra tay sát hại.

Chiều 24/4, hai người đàn ông này đi lợp nhà cho một gia đình ở trong xóm. Sau tiệc liên hoan buổi tối, họ ngồi chơi đánh bài ăn tiền (mỗi ván 2.000 đồng) và xảy ra mâu thuẫn.

Trong cuộc ẩu đả, ông Duyên bị ông Vân cắn rách tai. Được mọi người can ngăn, hai người sau đó ai về nhà nấy.

Ngôi nhà ông Vân, nơi xảy ra án mạng. Ảnh: H.P.

 
Tuy nhiên, do chưa nguôi giận, 1h30 sáng 25/4, ông Duyên thủ sẵn chiếc liềm trong người rồi đến gọi ông Vân ra sân để nói chuyện. Khi người đàn ông 53 tuổi này ra chưa kịp nói gì thì bất ngờ bị cứa đứt cổ dẫn đến đứt động mạch chủ, tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, cảnh sát có mặt để bảo vệ hiện trường, truy bắt hung thủ. Hơn 30 phút sau, nghi can Duyên bị bắt giữ cùng tang vật khi đang lẩn trốn tại địa phương.

Chiều cùng ngày, gia đình và chính quyền địa phương đã tổ chức mai táng cho nạn nhân xấu số.

>> Đá chết đồng nghiệp, cựu cảnh sát lĩnh án 12 năm
>> Dọa giết cả nhà để ép bé gái làm "nô lệ tình dục"

Theo Nam An (Zing.vn)