Pháp luật

Cụ ông giết vợ hờ tự tử bất thành, vợ chính phải túc trực chăm sóc

Sau khi ra tay sát hại "vợ hờ" ở Sóc Trăng, ông Cốc đã vượt cả trăm cây số về quê nhà uống thuốc độc tự sát.

Sau khi ra tay sát hại "vợ hờ" ở Sóc Trăng, ông Cốc đã vượt cả trăm cây số về quê nhà uống thuốc độc tự sát.

Trao đổi với PV, "vợ chính" của nghi phạm Nguyễn Văn Cốc là bà Huỳnh Thị Lùng (57 tuổi) cho biết, hiện ông Cốc đã tỉnh và có thể ăn được cháo.

Cũng theo bà Lùng, vợ chồng bà có 3 người con, tất cả đều lập gia đình. Gần đây, vợ chồng bà ly thân nhau, ông Cốc hay đi sớm về khuya nhưng cứ tưởng ông ấy đi làm ăn xa... đến khi sự việc ông sát hại bàTrần Thị Loan thì mọi người mới vỡ lẽ ông Cốc có quan hệ ngoài luồng với nạn nhân.

Cụ ông giết vợ hờ tự tử bất thành, vợ chính phải túc trực chăm sóc - Ảnh 1

Nghi phạm Nguyễn Văn Cốc đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. (Ảnh Quốc An)

Trước đó, ngày 18/6, người dân ở khóm Vĩnh Tiền, phường 3, thị xã Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng) hốt hoảng phát hiện bà Loan tử vong tại nhà với nhiều vết thương trên người.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT xác định ông Cốc (chồng hờ của nạn nhân) là nghi phạm trong vụ án này nhưng không có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, qua công tác nắm tình hình được biết, tại thời điểm này, ông Cốc có gọi điện thoại về Đồng Tháp thú nhận đã giết chết bà Loan.

Cụ ông giết vợ hờ tự tử bất thành, vợ chính phải túc trực chăm sóc - Ảnh 2

Bà Lùng luôn túc trực 24/24 tại bệnh viện để chăm sóc chồng. (Ảnh Quốc An)

Đến ngày 21/6, ông Cốc đã uống thuốc độc tự tử tại quê nhà ở xã Định Hòa, huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) và được người thân chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) nên may mắn thoát chết.

Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Quốc An (Người Đưa Tin)