Pháp luật

Cụ bà bán vé số bị cướp kéo lê trên đường

Tên cướp vờ hỏi mua vé số, khi cụ bà 69 tuổi đưa xấp vé số hàng trăm tờ, liền bị tên này giật lấy rồi rồ ga xe bỏ chạy.

Tên cướp vờ hỏi mua vé số, khi cụ bà 69 tuổi đưa xấp vé số hàng trăm tờ, liền bị tên này giật lấy rồi rồ ga xe bỏ chạy.

Vào khoảng 11 giờ trưa nay (6.3) trên đường Ngô Quyền (gần khu vực Lâm Viên) phường 1, TP. Cà Mau xảy ra vụ cướp vé số, khiến một cụ bà bị thương nhiều nơi trên cơ thể.

Bà Huệ bị thương nhiều nơi trên cơ thể do bị tên cướp kéo lê.

Vào khoảng thời gian trên, bà Nguyễn Thị Huệ (69 tuổi, trú khóm 3, phường 4 TP. Cà Mau) đi ven đường Ngô Huyền bán vé số dạo. Lúc này có một thanh niên cao to, khoảng 30 tuổi bịt khẩu trang, chạy xe máy tấp vào hỏi mua vé số. Tuy nhiên, khi bà Huệ vừa đưa ra xấp vé số hơn 200 tờ thì bị tên này giật lấy và rồ ga xe bỏ chạy.

Lúc này bà Huệ chụp được cổ áo kẻ cướp, nhưng do xe đang chạy với tốc độ cao nên bà Huệ bị kéo lê một đoạn gần 2 mét, khiến nhiều nơi trên cơ thể bị thương.

“Thấy bà Huệ bị cướp vé số, nhiều người dân gần đó chạy lại ứng cứu. Tuy nhiên tên cướp đã quăng lại xấp vé số trên đường trước khi tháo chạy thoát thân” – ông Sáu chạy xe ôm tại khu vực này kể.

Dù đau, nhưng bà Huệ vui vì không bị mất vé số

Bà Huệ cho biết, dù bản thân rất đau, nhưng bà mừng vì không bị mất vé số. Vì gần 10 năm nay bà đi bán vé số nuôi người cháu ngoại học, nếu bị mất chắc bà hết vốn.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an phường 1, TP. Cà Mau cho biết, tuy bà Huệ không trình báo, nhưng công an phường sẽ cho kiểm tra, vì thời gian gần đây cũng có nhiều người bán vé số dạo bị cướp giật trên địa bàn.

Theo Hoàng Hạnh (Dân Việt)