Pháp luật

Cơn tức giận của chủ nợ khi bị người vay tiền lừa dối

Tin tưởng chị Ngọc là bà chủ cửa hàng, Ngọc cho vay 30 triệu đồng nhưng rồi phát hiện đây chỉ là người làm thuê.

Cơn tức giận của chủ nợ khi bị người vay tiền lừa dối

Ngày 2/8, TAND Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn xin giảm nhẹ hình phạt của Đoàn Thị Hoa (44 tuổi, quận Bắc Từ Liêm) về các tội Cướp tài sản, Giữ người trái pháp luật.

Hơn hai tháng trước, Hoa bị TAND quận Thanh Xuân tuyên phạt tổng cộng 39 tháng tù.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Hoa cho Nguyễn Thị Bích Ngọc (quận Đống Đa) vay hai lần, tổng cộng 37 triệu đồng, vì tin tưởng là bà chủ một cửa hàng. 

Chiều 5/8/2017, Hoa gặp Ngọc ở trước cửa một siêu thị trên đường Trần Phú (quận Hà Đông) để đòi tiền. Nghi ngờ con nợ không phải là bà chủ, Hoa đòi chở tới cửa hàng để chứng thực.

Tới nơi, phát hiện Ngọc chỉ là người bán hàng thuê, Hoa đã tức tối tát hai cái và chở về nhà mình, buộc viết biên nhận còn nợ 40 triệu đồng. Hoa yêu cầu con nợ gọi điện thoại cho người nhà mang tiền đến trả mới được về. Hoa khi nhận bốn triệu đồng từ người nhà của Ngọc thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Tại phiên phúc thẩm, tòa cho rằng bị cáo Hoa thiếu kiềm chế do chị Ngọc có lỗi một phần vì nói dối để vay tiền song không thanh toán như cam kết.

Xét hoàn cảnh bị cáo một mình nuôi hai con nhỏ, tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, tuyên giảm cho 6 tháng tù.

Theo Việt Dũng (VnExpress.net)