Pháp luật

Con nghiện chém đứt 4 ngón tay bạn trai vợ cũ

Sau khi chém bạn trai của vợ cũ đứt 4 ngón tay, Dương Hoài Phong thấy công an xuống liền xông vào nhà, chốt cửa cố thủ cả giờ bên trong.

 
Sau khi chém bạn trai của vợ cũ đứt 4 ngón tay, Dương Hoài Phong thấy công an xuống liền xông vào nhà, chốt cửa cố thủ cả giờ bên trong.

Theo hồ sơ điều tra, ngày 11-6, sau khi “phê” ma túy, Phong cầm mã tấu đi tìm vợ cũ là chị Nguyễn Thị Kim Hương (24 tuổi) ở ấp Cây Da, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi. Thấy có người gọi cửa, anh Trần Trí Phi (24 tuổi, bạn của chị Hương) ra mở thì bất ngờ bị Phong chém tới tấp. Anh Trí đưa tay lên đỡ đã bị chém đứt 4 ngón tay nhưng vẫn kịp chạy ra ngoài kêu cứu.

 Dương Hoài Phong bị công an khống chế khi đang cầm mã tấu chém người
Dương Hoài Phong bị công an khống chế khi đang cầm mã tấu chém người

Phong tiếp tục xông vào nhà chém liên tục vào cầu thang. Thấy Phong như điên, chị Hương hoảng sợ bỏ chạy lên gác trốn. Bà Thủy (mẹ chị Hương) đến can ngăn cũng bị Phong xô ngã, máu đầu chảy đầm đìa.

Khi thấy lực lượng công an đến, Phong chạy vào trong, chốt cửa lại rồi cố thủ. Gần cả giờ thuyết phục không được, công an buộc phải phá cửa, ập vào khống chế Phong.

 Cây mã tấu công an thu giữ
Cây mã tấu công an thu giữ

Kiểm tra xe máy của Phong, công an thu giữ 1 túi ni lông chứa ma túy đá, kim tiêm, dụng cụ sử dụng ma túy…

Theo cơ quan điều tra, Phong có nhiều tiền án, tiền sự và mới mãn hạn tù gần đây. Năm 2012, Phong kết hôn với chị Hương và có với nhau con gái 4 tuổi. Tuy nhiên, do không chịu được cảnh người chồng nghiện ngập, suốt ngày hành hạ vợ con, chị Hương quyết định ly hôn thì xảy ra vụ bị chém này.

Theo Sỹ Hưng (Nld.com.vn)