Pháp luật

Côn đồ Hải Dương xông vào làng chém gục 3 người

​ Một đồng bọn bị bắt giữ, nhóm côn đồ mang dao kiếm, súng tự chế vào làng trả thù, khiến 3 người trọng thương.

Một đồng bọn bị bắt giữ, nhóm côn đồ mang dao kiếm, súng tự chế vào làng trả thù, khiến 3 người trọng thương.

Anh Bùi Ngọc Anh là một trong 3 nạn nhân bị nhóm côn đồ chém trong đêm 21/7. Ảnh: CTV

Khoảng 21h ngày 21/7, tại thôn Bãi Mạc, xã Thượng Quận, huyện Kinh Môn (Hải Dương) xảy ra vụ côn đồ mang theo dao kiếm, súng kéo nhau vào làng truy sát người dân, hủy hoại tài sản, khiến 3 người trọng thương, một ôtô bị phá hỏng.

Theo nhà chức trách, nhóm côn đồ bước đầu được xác định đến từ huyện Kim Thành. Chúng mang theo súng, dao kiếm đi xe máy đến nhà anh Nguyễn Đức Tâm (22 tuổi) ở thôn Bãi Mạc gây chuyện, nổ súng, đập phá tài sản, khiến các thành viên trong gia đình anh này hoảng sợ bỏ chạy.

Nhận được tin báo, Công an xã Thượng Quận phối hợp cùng nhân dân vây bắt được Hoàng Anh Thao, thu giữ khẩu súng tự chế.

Tuy nhiên, 20 phút sau, nhóm này quay lại thôn Mãi Mạc với khoảng 30 thanh niên xăm trổ, đi xe máy mang theo nhiều vũ khí để trả thù. Phát hiện anh Nguyễn Đức Toàn (24 tuổi), Bùi Ngọc Anh (19 tuổi) và Nguyễn Văn Tú (18 tuổi), đều là người địa phương đang đi trên đường, chúng lao vào đâm, chém. Hậu quả Ngọc Anh bị vỡ hộp sọ, gãy xương chân phải và nhiều vết thương trên phần mềm;  Toàn bị đâm 6 nhát vào lưng, gãy khuỷ tay; Tú bị chém vào mắt, vùng trán.

Chỉ đến khi chúng bỏ đi, 3 nạn nhân mới được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Chiều 22/7, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương cho biết, Nguyễn Đức Toàn và Bùi Ngọc Anh vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nên được chuyển Khoa ngoại điều trị sau khi phẫu thuật xử lý vết thương.

Công an huyện Kinh Môn điều tra, truy bắt nhóm côn đồ.

Theo Giang Chinh (VnExpress.net)