Pháp luật

Cô lái đò mất tích bí ẩn khi đưa khách du lịch trên sông Tiền

Cảnh sát phát hiện vết máu cùng con dao trên chiếc đò trong khi phụ nữ 42 tuổi mất tích. Người thân cho biết nạn nhân thường đeo nữ trang và lái đò chở khách đi du lịch.

Ngày 29/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã vào cuộc điều tra, làm rõ nghi vấn người phụ nữ lái đò đưa khách du lịch trên sông Tiền mất tích bí ẩn.

Cảnh sát cho biết, tối 28/4, người làm công trên bè cá của ông Nguyễn Mộng Nguyên (46 tuổi, ngụ phường Tân Long, TP Mỹ Tho) phát hiện chiếc đò du lịch trôi dạt trên sông Tiền nên kéo vào và neo ở bè cá.

Cô lái đò mất tích bí ẩn khi đưa khách du lịch trên sông Tiền
Chiếc đò du lịch trôi dạt trên sông Tiền được neo vào bè cá. Ảnh: M.A.

Đến sáng 29/4, gia đình ông Nguyên phát hiện trên khu vực chỗ ngồi điều khiển chiếc đò có vết máu cùng con dao thái lan.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường, phát hiện nhiều vật dụng trên đò xáo trộn. Còn người được cho đã điều khiển chiếc đò là một phụ nữ 42 tuổi, ngụ xã Thới Sơn (TP Mỹ Tho).

Người này đã thôi chồng, thường đeo nữ trang trên người. Ngày thường, chị ta hay điều khiển đò đưa khách du lịch tham quan trên sông. 

Cô lái đò mất tích bí ẩn khi đưa khách du lịch trên sông Tiền - 1
Cảnh sát đang điều tra, làm rõ nghi vấn nạn nhân mất tích. Ảnh: M.A.

Phụ nữ này từng đưa nhóm khách du lịch trên sông Tiền sau đó thì mất tích.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, cảnh sát lấy lời khai các nhân chứng, tổ chức điều tra vụ việc.

Cô lái đò mất tích bí ẩn khi đưa khách du lịch trên sông Tiền - 2
Khu vực nơi chiếc đò dạt vào bờ, qua phường Tân Long (TP Mỹ Tho, Tiền Giang). Ảnh: Google Maps.

Theo Minh Anh (Tri Thức Trực Tuyến)