Pháp luật

Cô gái trẻ bị đâm tử vong: Dọa giết em trai nếu không đồng ý yêu

Trước khi đâm H. tử vong, Phạm Văn Trưởng đã đưa em trai H. đi chơi sau đó đe dọa nếu không yêu, hắn sẽ giết em trai.

 

Trước khi đâm H. tử vong, Phạm Văn Trưởng đã đưa em trai H. đi chơi sau đó đe dọa nếu không yêu, hắn sẽ giết em trai.

Cô gái trẻ bị đâm tử vong: Dọa giết em trai nếu không đồng ý yêu - Ảnh 1.

Công an TP. Hải Dương đang tích cực điều tra, làm rõ vụ án mạng tại khu chợ Thanh Bình (phường Thanh Bình, TP Hải Dương) khiến chị Vương Thị H. (SN 1997, trú tại xã An Châu, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) tử vong tại chỗ.

Còn nghi phạm gây ra vụ án mạng đau lòng trên là Phạm Văn Trưởng (SN 1990, trú tại xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách) sau khi đâm chị H. tử vong đã dùng dao tự đâm vào ngực mình, hiện đang bị thương nặng và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Là một trong những người chứng kiến vụ việc, bà Đỗ Thị Tình, chủ cửa hàng bán quần áo ở chợ Thanh Bình, đối diện với cửa hàng quần áo nơi xảy vụ án mạng cho biết:

Vào sáng sớm ngày hôm qua (7/6), như mọi hôm, các tiểu thương trong chợ đang chuẩn bị đồ đạc để bắt đầu buôn bán thì bỗng nhiên có một nam thanh niên chạy vào quán quần áo shop Xinh (nơi chị H. bán hàng – PV).

Cô gái trẻ bị đâm tử vong: Dọa giết em trai nếu không đồng ý yêu - Ảnh 2.
 Cửa hàng shop Xinh nơi xảy ra vụ án mạng.

"Sau khi chạy vào cửa hàng, nam thanh niên này dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người cô gái trẻ là nhân viên của cửa hàng. Thấy vậy, bà chủ đứng trước cửa nhà đã hô hoán người dân đến cứu giúp.

Sau khi đâm cô gái nằm gục xuống đất, nam thanh niên cũng dùng dao tự đâm vào ngực mình. Sau đó, người dân sống xung quanh đó đã nhanh chóng đưa cả hai đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu", bà Tình sợ hãi kể lại vụ việc.

Cũng theo lời bà Tình cho biết, cửa hàng quần áo nơi H. làm việc có khá nhiều nhân viên. H. là cô gái khá xinh xắn, hiền lành nên chủ nhà đã cho H. ăn uống và ở luôn cùng với gia đình họ được khoảng hơn 1 năm nay.

Được biết, H. là chị lớn trong gia đình có 3 chị em, cuộc sống gia đình còn rất nhiều khó khăn. Bên dưới H. còn hai em đang trong tuổi ăn học, bố mẹ ở quê làm nông nghiệp.

Cô gái trẻ bị đâm tử vong: Dọa giết em trai nếu không đồng ý yêu - Ảnh 3.
 Gia đình tổ chức tang lễ cho chị H.

Ngồi buồn rầu tâm sự với PV, một người thân trong gia đình H. cho biết, chiều hôm 6/6, Trưởng có đến và đưa em trai H. đi ăn kem.

Trong lúc đi chơi, Trưởng gọi điện cho H. đe dọa nếu không đồng ý yêu hắn, hắn ta sẽ giết em trai H.

Đồng thời, trong lúc đó Trưởng cho H. nghe giọng nói của em trai mình. Tuy nhiên, chiều hôm đó Trưởng vẫn đưa em trai H. về nhà. Lo lắng trước sự việc trên, H. gọi điện thoại về nhà dặn trông hai em cẩn thận.

"Tôi không ngờ Trưởng lại có thể nhẫn tâm ra tay với cháu tôi như vậy. Bởi nó là người hiền lành, biết quan tâm đến mọi người.

Nếu không đến được với nhau thì có thể làm bạn, còn đến được với nhau là chuyện mừng. Không ngờ vì quá ghen tuông mà Trưởng lại giết chết cháu tôi như vậy.

Tôi mong pháp luật vào cuộc để lấy lại công bằng cho cháu tôi", người thân trong nhà H. nghẹn ngào chia sẻ.

Trao đổi với PV về tình trạng sức khỏe của nghi phạm Phạm Văn Trưởng, bác sĩ Dương Đức Hiển - Phó khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cho biết:

Vào khoảng 7h40 phút sáng ngày 7/6, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương tiếp nhận trường hợp Phạm Văn Trưởng trong tình trạng bị chấn thương ở vùng ngực.

Trước khi nhập viện, bệnh nhân Trưởng có biểu hiện vật vã, huyết áp không đo được.

Sau đó, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân. Bệnh nhân Trưởng có nhiều vết thương đâm thấu phổi. Hiện, bệnh nhân Trưởng đang thở máy và chưa tiếp xúc được.

Theo Hoàng Hải (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)