Pháp luật

Cô gái “hóng chốt 141” bị phát hiện tàng trữ ma túy

Thuê taxi đi chơi, thấy tổ công tác 141 đang làm nhiệm vụ, Hồng Anh yêu cầu taxi quay lại để… hóng. Thấy biểu hiện nghi vấn, cảnh sát đã kiểm tra hành chính và phát hiện trong túi xách của Hồng Anh có hộp nhựa đựng 9 gói nilon chứa ma túy đá.

Thuê taxi đi chơi, thấy tổ công tác 141 đang làm nhiệm vụ, Hồng Anh yêu cầu taxi quay lại để… hóng. Thấy biểu hiện nghi vấn, cảnh sát đã kiểm tra hành chính và phát hiện trong túi xách của Hồng Anh có hộp nhựa đựng 9 gói nilon chứa ma túy đá.
Thấy tổ công tác 141 đang làm nhiệm vụ, Hồng Anh yêu cầu lái xe taxi quay lại để... hóng.
Thấy tổ công tác 141 đang làm nhiệm vụ, Hồng Anh yêu cầu lái xe taxi quay lại để... hóng.
 
Theo đó, quá trình làm nhiệm vụ tại ngã tư trên, tổ công tác phát hiện một xe ô tô taxi chở hai thanh niên dừng xe cách chốt không xa. Nghi ngờ hai thanh niên này tìm cách tẩu tán ma túy, các trinh sát hình sự lập tức áp sát, kiểm tra hành chính.

Đúng như phán đoán, quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi xách của Nguyễn Hồng Anh (SN 1996, trú tại Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội) một hộp nhựa bên trong đựng 9 gói nilon chứa ma túy đá. Thanh niên đi chung xe là Nguyễn Mạnh Hùng (Sn 1996, trú tại Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội).

 Số ma túy phát hiện trong túi xách của Hồng Anh.
Số ma túy phát hiện trong túi xách của Hồng Anh.

Tại chốt 141, Hồng Anh cho biết, tối cùng ngày, Hồng Anh và Hùng thuê xe taxi đi chơi. Khi qua ngã tư Phố Huế - Nguyễn Công Trứ, thấy tổ công tác 141 đang làm việc, Hồng Anh yêu cầu taxi quay xe lại để “hóng chốt”.

Tuy nhiên, ý định của Hồng Anh bất thành khi tổ công tác bất ngờ kiểm tra và phát hiện ma túy trong túi xách của Hồng Anh.

Vụ việc sau đó được bàn giao về Công an phường Phố Huế tiếp tục xác minh, làm rõ.

Theo Tiến Nguyên (Dân Trí)