Pháp luật

Cô gái đâm chết người yêu vì bị thách thức

Cãi nhau với bạn gái, Bình lấy dao đưa cho người yêu thách thức đâm chết. Không ngờ cô gái làm thật, Huỳnh đâm liên tiếp 3 nhát dao khiến Bình tử vong.

Ngày 27/11, cơ quan điều tra Công an TPHCM cho biết, cơ quan này vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ qua Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Phạm Thị Thúy Huỳnh (sinh năm 1987 tại Vĩnh Long) về tội giết người.

Cô gái đâm chết người yêu vì bị thách thức
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường nơi anh Bình gục ngã.

Theo kết luận điều tra, Phạm Thị Thúy Huỳnh và Trần Tôn Bình (sinh năm 1970, ngụ quận 6, TPHCM) có quan hệ tình cảm với nhau. Bình thường xuyên đến ở chung với Huỳnh tại phòng trọ trên đường Trần Xuân Soạn, quận 7.

Lúc 19h55 ngày 15/3, Bình và Huỳnh hẹn gặp nhau tại cầu chữ Y, sau đó Bình điều khiển xe gắn máy chở Huỳnh đến một quán cà phê ven sông Ông Lớn ( thuộc ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) để uống nước.

Tại đây, Huỳnh đòi chia tay vì phát hiện Bình có bạn gái mới nhưng Bình không thừa nhận rồi cả 2 cãi nhau. Trong lúc nóng giận, Bình lấy một con dao đưa cho người yêu rồi thách thức “em không tin thì đâm anh đi”.

Tưởng rằng Huỳnh không dám ra tay nên Bình không hề đề phòng. Nào ngờ Huỳnh giật lấy con dao từ Bình rồi đâm liên tiếp 3 nhát vào người khiến nam thanh niên bỏ chạy ra đầu đường thì gục ngã.

Thấy vậy, nhân viên quán cà phê gọi xe cấp cứu và báo công an, tuy nhiên Bình đã tử vong trước khi đưa đến bệnh viện.

Trong quá trình điều tra, Huỳnh đã thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Theo Xuân Duy (Dân Trí)