Pháp luật

Cô gái 9X tàng trữ 1.200 gói cỏ Mỹ tại nhà

"Giờ nào cũng có người bán. Để phát hiện tụ điểm này rất khó vì Thi luôn cho người canh gác suốt ngày đêm”, trinh sát nói.

"Giờ nào cũng có người bán. Để phát hiện tụ điểm này rất khó vì Thi luôn cho người canh gác suốt ngày đêm”, trinh sát nói.

Sáng 11/5, hàng chục cán bộ thuộc Công an huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) ập vào nhà Lê Anh Thi (25 tuổi, ở thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh), bắt quả tang cô gái này tàng trữ một lượng lớn chất gây nghiện (cỏ Mỹ).

Co gai 9X tang tru 1.200 goi co My tai nha hinh anh 1

Lê Anh Thi thừa nhận buôn chất gây nghiện được hơn một năm nay. Ảnh: An Bình.

Thượng tá Nguyễn Thành Linh, Phó trưởng Công an huyện Diên Khánh cho biết khám xét căn nhà, lực lượng công an phát hiện 1.200 gói cỏ Mỹ đã được đóng gói. Khai với công an, Thi thừa nhận là chủ của số cỏ Mỹ trên.

“Qua mối quen biết, em mua số cỏ này từ các tỉnh phía Bắc. Sau khi chuyển tiền, người ta chuyển vào bằng xe khách. Mỗi lần em mua 0,5 kg (trị giá 14 triệu đồng) rồi trộn thêm thuốc lá vào, chia ra từng gói nhỏ để bán cho khách hàng”, Thi khai.

Một trinh sát cho biết hàng ngày có rất nhiều người đến nhà Thi để mua hàng. "Giờ nào cũng có người bán. Để phát hiện tụ điểm này rất khó vì Thi luôn cho người canh gác suốt ngày đêm”, trinh sát nói.

Co gai 9X tang tru 1.200 goi co My tai nha hinh anh 2

Tang vật phát hiện tại nhà Lê Anh Thi. Ảnh: An Bình.

Cơ quan chức năng cho biết để kịp có hàng bán cho khách, ngoài Thi, cô gái 9X này còn nuôi hẳn một thanh niên 17 tuổi, sống lang thang làm nhiệm vụ phân nhỏ, đóng gói cỏ Mỹ.

“Mỗi gói em bán 30.000 đồng. Nếu khách không có tiền có thể để điện thoại lại thế chấp, trả tiền sau cũng được. Em làm việc này hơn một năm nay”, Thi khai. 

Co gai 9X tang tru 1.200 goi co My tai nha hinh anh 3

Thị trấn Diên Khánh (huyện Diên Khánh) nơi phát hiện vụ táng trữ, buôn bán chất gây nghiện. Ảnh: Google Maps

Theo An Bình (Tri Thức Trực Tuyến)