Pháp luật

Chuyên án 418C và ngày tàn của người đàn bà hám lợi

Cán bộ X. thuộc Phòng Phòng chống ma tuý BĐBP Tây Ninh- người trực tiếp chỉ huy và tham gia chuyên án, vừa xoa vào bàn chân đang bó bột của mình, vừa kể lại Chuyên án 418C.

Chuyên án 418C và ngày tàn của người đàn bà hám lợi
Đối tượng Trần Thị Hồng với gói ma tuý.

Những ngày đầu năm 2018, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Tây Ninh thực hiện thành công Chuyên án 418C, bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển trái phép 3kg ma tuý đá từ Campuchia vào Việt Nam.

Đây là chiến công đáng ghi nhận của những chiến sĩ quân hàm xanh. Để đạt được thành tích này, nhiều cán bộ, chiến sĩ phải đổ biết bao mồ hôi, công sức, thậm chí cả máu của mình.

Vào cuối tháng 11-2017, lực lượng BĐBP cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (huyện Bến Cầu) báo cáo về Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Đội đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma tuý là có đối tượng đang tìm đường vận chuyển trái phép số lượng lớn chất ma tuý từ Campuchia vào Việt Nam

. Phòng đã tham mưu Bộ Chỉ huy xây dựng kế hoạch điều tra xác minh nguồn tin.

Tháng 12-2017, liên tiếp mạng lưới trinh sát báo về là có nhiều đối tượng thường xuyên qua lại cửa khẩu Mộc Bài bằng đường chính ngạch và những đường tiểu ngạch để nắm quy luật hoạt động của các trạm, chốt của lực lượng biên phòng hai nước, đồng thời để tạo sự quen biết theo kiểu khách qua lại biên giới thường xuyên.

Cuối tháng 12-2017, cơ sở báo xuất hiện đối tượng chủ mưu ở thành phố Phnom Penh và các casino phía Campuchia.

Sau khi nắm vững các hoạt động chuẩn bị vận chuyển số lượng lớn ma tuý vào Việt Nam của chúng, đầu tháng 1-2018, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo Phòng Phòng chống ma tuý xác lập chuyên án, báo cáo về Bộ Tư lệnh Biên phòng.

Đúng như dự kiến, gần 7 giờ ngày 10-1, đối tượng nhận gói hàng trước cổng chợ Bavet (tỉnh Svay Rieng, Campuchia) cất giấu trong cốp xe tay ga chuẩn bị chuyển về Việt Nam.

Đến gần 9 giờ 30, thấy không ai theo dõi, đối tượng điều khiển xe đến chốt kiểm soát Nam Hiệp Thành (xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu), lấy cớ đi mua đồ cho vợ chuẩn bị sinh con để xin qua Việt Nam.

Lúc này, BĐBP tỉnh cùng lực lượng Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã bắt quả tang đối tượng tên Đinh Văn Hùng (sinh năm 1984, quê quán thị trấn Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) vận chuyển trái phép 3kg ma tuý đá qua biên giới.

Sau hơn 6 giờ đấu tranh, khai thác, đến 15 giờ cùng ngày, Hùng mới chịu khai vận chuyển thuê số ma tuý này cho một phụ nữ người Campuchia từ thành phố Bavet (tỉnh Svay Rieng- Campuchia) về TP HCM giao lại cho đối tượng khác không rõ lai lịch.

Đối tượng Hùng cho biết hắn đem theo 4 sim điện thoại, trong đó có 1 sim của Campuchia, 3 sim của Việt Nam.

Chúng quy ước với nhau, khi ở Campuchia sử dụng sim số của Campuchia để liên lạc, khi về Việt Nam phải thay sim Việt Nam để tên "trùm" ở Campuchia kiểm tra.

Khi Hùng vừa lắp sim Việt Nam vào điện thoại thì tên "trùm" gọi đến kiểm tra tình hình đi qua cửa khẩu. Lực lượng Biên phòng buộc Hùng phải báo là đã vận chuyển hàng qua cửa khẩu an toàn.

Tên "trùm" chỉ đạo cho Hùng tiếp tục đem hàng đến giao cho hai đối tượng khác ở quận 8, TP HCM, đồng thời cho số điện thoại của người nhận hàng để các đối tượng liên lạc thời gian, địa điểm giao, nhận hàng.

Đối tượng Hùng liên lạc với hai đối tượng ở TP HCM, thống nhất giao hàng tại quán cà phê có tên Sóng Nhạc (phường 5, quận 8).

Lực lượng phòng chống ma tuý BĐBP Tây Ninh liền thông báo cho PC47 Công an Tây Ninh, Đội đặc nhiệm miền Nam của Bộ Tư lệnh BĐBP, C47 của Cục Phòng chống tội phạm ma tuý Bộ Công an và CATP. Hồ Chí Minh để bố trí sẵn lực lượng.

Sau đó di lý tên Hùng cùng tang vật đến TP HCM để bắt tiếp những đối tượng còn lại. Tuy nhiên, hai đối tượng ở TP HCM gọi điện cho Hùng yêu cầu đổi địa điểm giao hàng ở công viên gần đó.

Tình huống diễn ra tương đối khẩn cấp, Ban chuyên án thay đổi kế hoạch, bố trí trinh sát và lực lượng cải trang, bao vây sẵn.

Hai đối tượng đến nhận hàng là hai vợ chồng cùng đi trên chiếc xe gắn máy. Đến địa điểm nhận hàng, hai vợ chồng này vẫn ngồi trên xe, vẫn để máy xe nổ. Khi Hùng vừa giao hàng cho người vợ, các chiến sĩ lập tức áp sát bắt người vợ cùng tang vật.

Thấy vậy, người chồng liền rồ ga bỏ chạy, các chiến sĩ đuổi theo nhưng không kịp. Khi đó, cán bộ X. đang đón lõng trước đầu xe khoảng 15m, lập tức nhảy ra đạp thẳng vào đầu xe, khiến cho người và xe cùng ngã xuống đất.

"Tôi nhổm lên định tóm đối tượng nhưng lúc đó chân đã bị gãy. Các chiến sĩ khác liền tập trung khống chế đối tượng"- cán bộ X. nói.

Hai đối tượng nhận hàng tên là Trần Thị Hồng (sinh năm 1979, quê quán Đồng Tháp) và Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1987, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Cả hai khai chỉ là đối tượng làm thuê, đến nhận số ma tuý trên cho một người đàn ông Campuchia với tiền công 20 triệu đồng/kg. Sau khi đối tượng bị bắt, cán bộ X. được đưa đến bệnh viện mổ, bắt vít cố định vết thương.

Chuyên án 418C tuy chỉ mới bắt được các đối tượng vận chuyển hàng hoá, nhưng đây là một mắt xích quan trọng của đường dây vận chuyển ma tuý vào TP. HCM hoặc qua nước thứ ba.

Hiện BĐBP Tây Ninh đã hoàn tất hồ sơ khởi tố hình sự các đối tượng Hùng, Dương và Hồng; tiến hành khám xét nơi ở và phối hợp các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.

Hỏi về chuyện nghề, cán bộ X. cho biết, trong thời gian hơn 30 năm công tác trong lực lượng Biên phòng, anh đã nhiều lần đối mặt với những đối tượng nguy hiểm và cũng nhiều lần bị thương nhưng đây là lần bị thương nặng nhất.

Anh em các đồn Biên phòng, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thường xuyên thăm hỏi, động viên và biểu dương tinh thần phòng chống tội phạm của người cán bộ dũng cảm này.

Mặc dù bị thương, phải tạm nghỉ một thời gian để chữa trị, nhưng anh vẫn cảm thấy vui vì đã góp một phần công sức vào sự thành công của Chuyên án 418C nói riêng, góp phần giữ gìn an ninh trật tự biên giới nói chung.

Theo Trường Sơn (Baotayninh.vn)