Pháp luật

Chủ quán ăn từng làm phó công an xã đầu thú vì... đâm chết người

Cho rằng, “đàn em” có thái độ coi thường mình, gã chủ quán dùng kiếm đâm chết nam thanh niên ngay tại chỗ.

Cho rằng, “đàn em” có thái độ coi thường mình, gã chủ quán dùng kiếm đâm chết nam thanh niên ngay tại chỗ.

Theo đó, khoảng 2h30, ngày 20/7, tại quán ăn đêm Hà My thuộc địa bàn xã Tân Lập (huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) xảy ra vụ xô xát giữa chủ quán ăn là Nông Thanh Hà (SN 1988, trú tại thôn Đồng Mạ, xã Tân Lập) và một nam thanh niên là Nông Quang Ngọc (SN 1991, trú tại thôn Đồng Xinh, cùng xã).

Nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn vì Hà trên đường đi chơi về, thấy nhóm của Nông Quang Ngọc trêu các bạn gái trong nhóm của mình nên Hà rất bức xúc. Hà vào nhà lấy thanh kiếm dài khoảng 80 cm đâm một nhát chí mạng vào tim Ngọc.

Ngọc được đưa đến Trạm y tế xã Tân Lập để cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong ngay sau đó.

Chủ quán ăn từng làm phó công an xã đầu thú vì... đâm chết người - Ảnh 1

Nơi nạn nhân được đưa đến cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, đối tượng Hà đã đến UBND xã Tân Lập đầu thú. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Tân Lập cùng Công an huyện Hữu Lũng đã có mặt tại hiện trường, thu thập chứng cứ và điều tra nguyên nhân sự việc.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Toàn – Trưởng Công an xã Tân Lập cho biết: “Khoảng 2h45, tôi nhận được cuộc điện thoại của anh Hà khai báo mọi sự việc. 10 phút sau, lực lượng công an xã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời đưa Hà lên UBND xã để đầu thú. Vụ việc vẫn đang tiếp tục điều tra, tôi sẽ cung cấp khi có thông tin mới nhất về vụ án".

Chủ quán ăn từng làm phó công an xã đầu thú vì... đâm chết người - Ảnh 2

Ông Nguyễn Văn Toàn - Trưởng Công an xã Tân Lập trao đổi với PV.

Vị Trưởng Công an xã cung cấp thêm thông tin, Nông Thanh Hà trước từng làm tại Công an xã Tân Lập. Hà được đánh giá là người thật thà, chất phác và rất có tư duy kinh tế.

"Với tư cách là đồng nghiệp đã làm với nhau rất nhiều năm về trước, tôi thấy Hà là người có tinh thần trách nhiệm rất lớn. Mọi công việc của Ủy ban giao phó, Hà đều nhiệt tình và nỗ lực thực hiện. Từ khi Hà mở quán ăn cùng vợ, việc làm ăn hết sức thuận lợi, phát đạt nên Hà đã nộp đơn xin nghỉ việc từ ngày 20/6 để tập trung thời gian vào kinh doanh.

Vào ngày 1/7, Hà chính thức nhận được quyết định đồng ý cho nghỉ việc tại ban Công an xã Tân Lập từ Công an tỉnh Lạng Sơn. Sự việc xảy ra bất ngờ, khiến người dân ai cũng tiếc nuối và thương xót cho cả Hà và nạn nhân Nông Quang Ngọc. Bởi cả hai người đều mới xây dựng gia đình và có con nhỏ tầm 2 tuổi", ông Toàn cho biết.

Hiện hồ sơ vụ án đã được bàn giao cho Công an tỉnh Lạng Sơn để điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Theo Đỗ Trang (Nguoiduatin.vn)