Pháp luật

Chồng giết vợ tự thú trên facebook: “Quát quằn quại” và nỗi ám ảnh về tội ác

Ngày 19/12/2014, trên địa bàn phường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Đối tượng Cao Xuân Quát (24 tuổi, trú tại ngõ 126 Xuân Đỉnh) đã dùng hung khí sát hại vợ là chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh Trang (24 tuổi, trú tại xóm Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Ngày 19/12/2014, trên địa bàn phường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Đối tượng Cao Xuân Quát (24 tuổi, trú tại ngõ 126 Xuân Đỉnh) đã dùng hung khí sát hại vợ là chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh Trang (24 tuổi, trú tại xóm Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Người thân, bạn bè của Quát hoàn toàn bất ngờ khi biết thông tin trên…

Trên người vẫn quấn chặt tấm chăn, hai tay ôm ấp cháu Cao Nguyễn Tuấn D. (1 tuổi, con trai của Trang và Quát), bà V. rưng rưng nước mắt khi kể về cái ngày định mệnh ấy. Khoảng 14 giờ ngày 19/12/2014, Quát và Trang vẫn còn rất vui vẻ tay trong tay đưa nhau từ nhà bà V. về nhà nội ở Xuân Đỉnh. Vậy mà chỉ vài giờ sau, bà V. nghe tin con gái đã tử vong. Nghi phạm lại chính là cậu con rể mà bà vốn rất quý mến.

Cũng theo bà V., Quát và Trang quen nhau từ lâu rồi "từ khi hai đứa còn học phổ thông kia". Lên đại học, Quát học ngành công nghệ thông tin ở Trường Genetic Bách khoa, còn Trang học Đại học Điện lực. "Hai đứa chúng nó mê nhau lắm, lúc nào cũng quấn quýt nhau. Ra trường đúng vào thời buổi khó khăn, hai đứa vẫn động viên nhau cố tìm công việc nào đó làm tạm thời, rồi sẽ cố gắng phấn đấu".

Cao Xuân Quát tại cơ quan Công an.

Cách đây hơn một năm, hai gia đình đã tổ chức lễ cưới cho Quát và Trang. "Bên ông bà thông gia cũng là gia đình trí thức, họ đều cho các con ăn học đầy đủ, và cũng rất biết lễ nghĩa" - bà V. kể. Rồi sau đó bé Tuấn D. ra đời, khiến cho cả hai bên nội ngoại đều rất vui mừng. Mặc dù Quát và Trang chưa có việc làm ổn định, song hai bên nội ngoại đều vun vén chăm chút nên cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ cũng tạm ổn, cháu D. hay ăn chóng lớn.

"Trong thời gian yêu nhau, rồi làm rể gia đình mình Quát có biểu hiện là người đàn ông vũ phu hay ác độc không?” - chúng tôi đặt nghi vấn.

"Hoàn toàn không anh ạ" - bà V. nói. Vợ chồng bà V. tỏ ra khá hài lòng với chàng rể. Bởi Quát đối xử có trên có dưới, lễ tết đều biết mua đồ biếu bố mẹ vợ. Không chỉ ông bà V. quý chàng rể mà cả các cô dì chú bác, thậm chí hàng xóm đều mến Quát.

Một người hàng xóm của bà V. cho biết thêm, từ ngày có cháu Tuấn D., vợ chồng Quát thường xuyên ở nhà bà V. Quát là người khá mau miệng, xởi lởi nên hàng xóm cũng quý. Họ thường khen cái Trang khéo chọn được người chồng tốt. Chính vì thế, khi biết tin Trang bị sát hại, không ít người cho rằng ngôi nhà tại ngõ 126 Xuân Đỉnh có lẽ đã bị bọn cướp đột nhập, giết người cướp của.

Bà V. có hai người con, Trang là chị lớn, sau Trang còn một em trai. Gần đây, hai chị em đã bảo nhau hùn vốn chuẩn bị mở một tiệm bán quần áo trên phố Nguyễn Khuyến. Tất cả đã chuẩn bị gần xong, hàng cũng đã nhập về. Vậy mà đùng một cái nỗi đau ập đến, cậu em đành phải đem quần áo đi ký gửi tại những hàng khác.

Trang facebook tự thú của Cao Xuân Quát.

 
Gia cảnh bà V. cũng không lấy làm gì khá giả. Chồng bà làm nghề tự do, còn bà mở một quán bán nước và mấy thứ lặt vặt ở nhà. Bà thương cháu ngoại mới hơn tuổi đầu đã phải chịu cảnh côi cút. Bà cứ hỏi đi hỏi lại rằng, không biết thằng Quát có phải ngồi tù lâu không? Quả thật, nhìn cháu D. đang nằm trong lòng bà ngoại, miệng còn chóp chép vì thèm sữa khiến chúng tôi không thể cầm lòng.

Để tìm hiểu thêm về nguyên nhân sự việc, chúng tôi đã có mặt tại ngôi nhà số 1/21 ngõ 126 Xuân Đỉnh. Ông Quyền (bố đẻ của Quát) không có nhà, chỉ có một người bác họ ra tiếp chúng tôi. Một lúc sau thì mẹ Quát bước từ cầu thang xuống. Người đàn bà khốn khổ cứ ngất lên ngất xuống vì vẫn không tin nổi con trai mình đã gây tội ác tày trời. Bà có ba người con trai, tất cả đều được ăn học tử tế. Những tưởng cuộc sống cứ êm đềm trôi qua, vậy mà… Bà bảo bây giờ không biết nói gì nữa, mọi việc chỉ biết nhờ cơ quan pháp luật.

2. Theo tài liệu điều tra ban đầu từ Cơ quan Công an, khoảng giữa năm 2013, chị Trang kết hôn cùng Quát và về sống tại nhà chồng. Đến tháng 10/2013, chị Trang sinh con trai. Tuy nhiên đến tháng 4/2014, để thuận lợi cho việc làm ăn, chị Trang đã xin phép bố mẹ chồng đưa con trai về nhà bố mẹ đẻ và đến ngày cuối tuần mới về nhà chồng.

Vợ chồng Quát từng có một thời gian đầm ấm bên nhau.

 
Tối ngày 18/12, Quát đi cùng chị Trang về nhà bố mẹ vợ thăm con và ở lại luôn. 9 giờ sáng hôm sau, Quát đi bộ ra ngoài và nói có bạn đến đón về. Chiều cùng ngày, Quát quay lại nhà vợ và bảo chị Trang thu dọn đồ đạc để đi về nhà Quát. Về đến nhà, mâu thuẫn xảy ra ở phòng ngủ trên tầng 4. Sau đó, Quát khóa cửa phòng bỏ đi ra ngoài.

Khoảng 16 giờ 30 phút, ông Cao Xuân Quyền cùng vợ (mẹ Quát) đi làm về thấy xe máy của Quát đã được khóa và để sát cửa ra vào. Nghĩ rằng Quát đang ngủ nên ông Quyền không lên kiểm tra. Đến 18 giờ 30 phút, ông Quyền nhiều lần lên gọi con xuống ăn cơm nhưng không thấy trả lời. Lên tầng 4, phát hiện cửa phòng bị khóa nên ông Quyền đã lấy chìa khóa mở, tá hỏa vì phát hiện con dâu đã tử vong.

Được biết, hồi còn là sinh viên Quát rất giỏi chuyên ngành công nghệ thông tin. Quát thường viết thuê phần mềm cho các doanh nghiệp cũng như cá nhân để kiếm sống. Cũng có thông tin Quát chuẩn bị kinh doanh Internet.

Do thành thạo về tin học, nên Quát tỏ ra khá giỏi trong việc "ẩn mình" trên mạng. Mặc dù sau khi đã sát hại vợ, Quát vẫn lên mạng Facebook để "cập nhật" tình hình, thế nhưng Cơ quan Công an cũng khá vất vả mới tìm ra Quát.

Cũng trên trang Facebook cá nhân của mình, Quát lấy tên là "Quát quằn quại" và tỏ ra vô cùng hối hận trước hành vi man rợ khi gây ra cái chết với chính người vợ thân yêu của mình. Status được viết trưa ngày 23/12/2014 có ghi rõ về vụ án mạng. Quát viết: "Trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến lúc tự tay giết chính người vợ - người mà thực sự là mình yêu thương nhất, người mà yêu thương, chăm sóc mình nhất. Ngoài bố mẹ ra thì còn ai đối xử với mình như thế nữa??? Bên tai lúc nào cũng nghĩ đến cái tiếng chát chúa đấy. Không hiểu tại sao lại làm như thế nữa. Vợ ơi...vợ ơi...vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi.......chồng xin lỗi...”.

Rồi Quát tiếp tục trần tình: “Tôi là kẻ giết người, là 1 thứ không xứng ngang với con súc vật... bên tai luôn nghe thấy tiếng “Chồng ơi, vợ yêu chồng nhất trên đời mà Quát ơi”. Câu cuối cùng vợ nói với tôi như thế đấy, lúc nào tôi cũng cảm nhận thấy mùi tanh của máu trên mặt và tay mình. Từ hôm đó đến giờ, không lúc nào có thể ngủ được, không phải vì sợ, vì lúc nhắm mắt lại không phải nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của vợ mà lại là những hình ảnh vợ đang vui cười, mỗi lần như thế nước mắt lại chảy ra...”.

Đối tượng còn bày tỏ có thể sẽ làm việc dại dột: "Vợ ơi, vợ đợi chồng nhé, chồng đang đi làm 1 số việc, chồng nghĩ là đúng, chồng nghĩ là nó thể hiện 1 chút chồng còn có chút tính người... Xong việc chồng sẽ đi theo với vợ... vợ nhé... đợi chồng 1 chút nữa thôi vợ... thực sự chồng rất yêu vợ, vợ biết mà...”.

Tối 26/12, một tuần sau khi gây ra cái chết oan nghiệt cho người vợ trẻ, Cao Xuân Quát đã đến Công an quận Bắc Từ Liêm đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Về nguyên nhân khiến cho một người vốn dĩ "hiền lành" như Quát bỗng trở nên côn đồ và hành động một cách dã man với chính người vợ của mình, có lẽ ít người tưởng tượng ra được. Quát khai rằng chiều ngày 19/12, hai vợ chồng đưa nhau từ nhà ngoại về nhà nội. Khi đang nói chuyện ở phòng riêng, hai vợ chồng đã nảy sinh mâu thuẫn. Hai người to tiếng, và lúc đó chị Trang có nói “Sống vài năm nữa sẽ đi lấy người khác”. Nghĩ cảnh bị vợ bỏ, Quát không thể giữ được bình tĩnh.

Quát dùng chiếc ghế đẩu bằng gỗ ở trước bàn trang điểm đánh vợ. Chị Trang đã quỳ xuống van xin, song Quát không dừng tay mà còn tiếp tục cầm chiếc khăn xô của con siết cổ... Thấy vợ tắt thở, Quát kéo chăn phủ lên, ngồi cạnh khoảng 10 phút mới khóa phòng. Quát lên tầng 5 vào phòng của bố mẹ lấy một ít tiền rồi xách balô ra khỏi nhà.

Buổi tối hôm đó, Quát còn vào quán chơi điện tử đến 2-3 giờ sáng hôm sau. Kiểm tra điện thoại, Quát thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ, tin nhắn của người thân, bạn bè. Biết mọi người đã phát hiện chị Trang tử vong và nghi mình là thủ phạm, Quát đã bắt xe khách vào Nghệ An bỏ trốn và tới một ngôi đền cầu siêu cho vợ. Chiều ngày 23/12, Quát vào đến TP HCM, sau đó anh ta vứt sim điện thoại rồi tìm đến quán Internet, lên trang Facebook cá nhân của mình mang tên “Quát Quằn Quại” tự thú hành vi giết vợ.

Ở TP HCM một thời gian, Quát đón xe lên Đà Lạt rồi về Nha Trang. Suốt nhiều ngày, đối tượng luôn bị ám ảnh về những ngày tháng hạnh phúc, nụ cười của vợ... nên không ngủ được và khóc nhiều đêm. Đến mỗi vùng đất, Quát đều tìm đến chùa, đền để cầu siêu cho vợ.

Quát đã thay hình đổi dạng bằng cách cạo trọc đầu. Sau khi đi từ Bắc vào Nam và trở ra, Quát về nhà riêng của bố mẹ tại TP Nam Định. Nắm được thông tin di biến động của Quát, Công an quận Bắc Từ Liêm đã cùng gia đình vận động kẻ sát nhân ra đầu thú.

Hiện Cơ quan Công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự với Cao Xuân Quát để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

>> Gần 2.000 km bỏ trốn của kẻ giết vợ rồi tự thú trên Facebook
>> Nghi can giết vợ trong ngôi nhà 5 tầng trình diện công an
>> Vụ vợ bị sát hại tại nhà chồng: Nghi phạm tự thú trên facebook?
>> Lộ nghi can sát hại vợ trẻ trong ngôi nhà 5 tầng
>> Kinh hoàng cảnh cô dâu mới cưới chết tức tưởi giữa nhà

Theo Nhóm PV (An Ninh Thế Giới)