Pháp luật

Chém chết cậu ruột sau khi nghe tiếng la của mẹ

Ngày 6/4, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Trương Hòa Thuận (SN 1995, trú Phước Lâm, Ninh Xuân, Ninh Hòa) 18 năm tù về tội Giết người.

Chém chết cậu ruột sau khi nghe tiếng la của mẹ
Bị cáo Trương Hòa Thuận trước tòa.

Về trách nhiệm dân sự, do gia đình người bị hại không yêu cầu nên tòa không xét.

Theo cáo trạng, Trương Thành Hồ là cậu ruột của Thuận.

Do mâu thuẫn trong việc sử dụng cát xây mộ trong dòng họ nên khoảng 19h ngày 17/10/2017, sau khi đi nhậu về Hồ đi đến nhà bà Trương Thị Hòa Bình (mẹ ruột của Thuận), thì gặp Võ Văn Xuân (cha dượng của Thuận), Trương Thành Nước, Trương Thành Công (cậu ruột của Thuận) và bà Bình.

Khi thấy Xuân thì Hồ chửi và đánh nên Nước và Bình can ngăn và kéo Xuân đi vào trong nhà, còn Hồ đứng bên ngoài tiếp tục chửi.

Lúc này, Công có đến can ngăn Hồ và đưa Hồ về nhà thì thanh niên này quay sang đánh Công. Nước chạy đến can ngăn thì bị Hồ đánh. Thấy Nước bị đánh thì bà Bình la lên: "Trời ơi, anh đánh thằng Nước chảy máu rồi này".

Lúc này, Thuận đang ở trong nhà nghe tiếng la của bà Bình.

Cho rằng Hồ đánh mẹ ruột của mình nên Thuận đi ra sau nhà lấy 2 cây rựa, chạy đến sau lưng Hồ, tay trái cầm 1 rựa chém 1 nhát trúng vào lưng, tay phải cầm 1 rựa chém tiếp 1 nhát trúng vào vùng cổ Hồ làm nạn nhân chết tại chỗ.

Theo Hoàng Văn (Soha/Trí Thức Trẻ)