Pháp luật

Cha xuống tay chém chết con trai: Nỗi đau của những người ở lại

Sự việc đau lòng xảy ra để lại nỗi đau đớn khôn nguôi, những mất mát không gì bù đắp nổi cho người phụ nữ tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình ra tay sát hại đứa con út...

Sự việc đau lòng xảy ra để lại nỗi đau đớn khôn nguôi, những mất mát không gì bù đắp nổi cho người phụ nữ tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình ra tay sát hại đứa con út...

Được biết, đây là hộ gia đình nghèo nhất xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình nhưng PV không khỏi bất ngờ khi trong nhà của đối tượng Bùi Văn Chinh không có bất kỳ đồ đạc gì để phục vụ cuộc sống sinh hoạt thường nhật.

Cha xuống tay chém chết con trai: Nỗi đau của những người ở lại - Ảnh 1

Hiện trường vụ án.

Không bàn ghế, không ti vi, không tủ lạnh,… chỉ có một chiếc quạt đã có "thâm niên" tựa vào góc tường trơ trọi. Dưới nền nhà có mấy cái chiếu đã xuất hiện vài chỗ rách được trải chồng lên nhau, là nơi để tiếp khách và cho mấy cháu nhỏ ngồi chơi. Căn nhà vốn đã tuềnh toàng, kèm thêm không khí tang tóc sau vụ cha giết con càng ngập một màu u ám.

Cha xuống tay chém chết con trai: Nỗi đau của những người ở lại - Ảnh 2

Bên trong căn nhà tuềnh toàng.

Bà Bùi Thị Khuyển - vợ của đối tượng Chinh, mẹ của nạn nhân Mạnhvới khuôn mặt khắc khổ một mình kẹp nách 3 đứa cháu nhỏ, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm. Những tiếng nấc nghẹn ngào, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má khi nhắc đến sự việc đau lòng mới xảy ra với gia đình mình khiến người ta cảm thấy xót xa và ám ảnh.

Bà Khuyển chia sẻ trong nước mắt: “Hai vợ chồng lấy nhau, sinh được cả thảy 4 người con. Vì đông con nên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các con trưởng thành và lần lượt lập gia đình, cũng nghèo nên không giúp được gì cho bố mẹ mà còn nhờ giúp đỡ trông cháu để làm ăn”.

Cha xuống tay chém chết con trai: Nỗi đau của những người ở lại - Ảnh 3

Người phụ nữ khắc khổ một mình "kẹp nách" 3 đứa cháu.

“Mạnh là con út trong gia đình, vẫn ở cùng với vợ chồng tôi. Hai bố con không hợp tính nên thi thoảng có xảy ra xô xát. Mạnh có lấy 2 vợ nhưng không hiểu sao chỉ về ở một thời gian rồi lại bỏ đi. Vợ hai của nó sinh con được 2 tháng thì trốn đi, để con cho tôi chăm sóc. Mạnh làm ở Hà Nội, thi thoảng về nhà thăm con. Hôm đó (4/7- PV) Mạnh và chồng tôi tranh cãi vì nó lấy trộm 1 triệu của ông ý đi ăn tiêu. Trong lúc nóng giận, chồng tôi đã dùng cuốc để đánh con, không ngờ lại giết chết nó…”.

Nhìn đứa con mới 7 tháng tuổi của Mạnh và người vợ thứ hai ngây thơ trong vòng tay bà nội, ai cũng cay cay nơi sống mũi. 2 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi, 7 tháng tuổi phải đeo vành khăn trắng tiễn biệt người bố xấu số. Thiếu đi sự chở che của mẹ đã thiệt thòi giờ thì thiếu luôn cả tình thương của cha...

Như tin tức đã đưa, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Lạc Sơn - tỉnh Hòa Bình thì hiện tại đơn vị này đang gấp rút điều tra vụ án giết người xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Vào khoảng 20h15 ngày 4/7, ông Chinh phát hiện ra con trai tên Mạnh tự ý lấy số tiền 1 triệu đồng mà cả nhà dày công tích cóp để tiêu xài hoang phí. Vô cùng tức giận, ông Chinh và Mạnh đã xảy ra cãi vã, xô xát.

Trong lúc xô xát, ông Chinh không kiềm chế được nên đã dùng một chiếc cuốc chim đánh vào người con trai khiến Mạnh bị trọng thương ở vùng bụng và ở đầu. Ngay khi phát hiện ra vụ việc, mọi người đã nhanh chóng đưa Mạnh đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Theo Bảo Trân - Khánh Ngân (Nguoiduatin.vn)