Pháp luật

Cặp tình nhân buôn ma túy ném lựu đạn về phía cảnh sát

Phát hiện cảnh sát, đôi tình nhân quê Lạng Sơn buôn ma túy rút chốt lựu đạn cố thủ trên taxi. Trong lúc bỏ chạy, nam nghi phạm ném quả nổ về phía lực lượng truy đuổi.

Phát hiện cảnh sát, đôi tình nhân quê Lạng Sơn buôn ma túy rút chốt lựu đạn cố thủ trên taxi. Trong lúc bỏ chạy, nam nghi phạm ném quả nổ về phía lực lượng truy đuổi.
 

Ngày 1/3, Công an thị xã Sơn Tây (TP Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Phạm Văn Chung (26 tuổi) và người tình tên Mai Kim Anh (25 tuổi) để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Hai nghi phạm cùng quê Lạng Sơn bị bắt 4 ngày trước khi mang chất cấm đi tiêu thụ. Khi bị bao vây, một trong họ ném lựu đạn chống trả cảnh sát.

Cap tinh nhan buon ma tuy nem luu dan ve phia canh sat hinh anh 1
 Phạm Văn Chung và Mai Kim Anh. Ảnh: Bá Chiêm.

Theo cơ quan điều tra, rạng sáng 25/2, Chung và người tình bắt taxi mang ma túy đi bán tại thị xã Sơn Tây. Từ nguồn tin trinh sát, 7 cảnh sát được lệnh bám theo.

Đến quốc lộ 32 đoạn qua khu đô thị phường Phú Thịnh, taxi chở đôi tình nhân bị 2 xe cảnh sát khóa chặt. Biết bị phục kích, Chung rút chốt lựu đạn mang trong người, bắt lái xe chốt cửa, áp mặt vào vô lăng.

“Lúc đó, nam nghi phạm cuống cuồng tìm cách đối phó. Chung dọa buông tay khỏi quả nổ nếu cảnh sát lại gần”, một cán bộ tham gia vây bắt kể.

Để đảm bảo an toàn cho con tin, lực lượng công an đã phá cửa để Chung thoát ra ngoài. Còn Kim Anh bị bắt tại chỗ cùng tang vật gồm hơn 300 gram ma túy.

Dọc đường bỏ chạy, Chung ném lựu đạn về phía tổ công tác nhưng không phát nổ. Đến gần cầu Vĩnh Thịnh, thanh niên này bị khống chế, đưa về trụ sở công an.

Sáng cùng ngày, lực lượng công binh đã kích nổ, vô hiệu hóa quả lựu đạn. Cơ quan chức năng đang giám định tang vật để xem xét xử lý nghi phạm về một số tội danh khác.

Bước đầu, cảnh sát xác định Chung và Mai Anh nằm trong đường dây ma túy liên tỉnh. Một tháng trước khi bị bắt, họ thường xuyên mang thuốc lắc và ma túy đá về thị xã Sơn Tây tìm mối tiêu thụ.

Theo lời khai của Mai Anh, cô ta là mẹ đơn thân. Nữ nghi phạm đang học dở đại học năm thứ 4. Mai Anh quen Chung - người đàn ông đã có gia đình - trong một lần tìm mua ma túy đá để sử dụng.

Thời gian gần đây, cặp tình nhân mua hàng cấm ở cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) rồi đưa về xuôi bán kiếm lời.

Theo Bá Chiêm (Tri Thức Trực Tuyến)