Pháp luật

Cặp sát nhân mang tên "Phúc Đức" và tội ác tày trời trong đêm

Được cha mẹ đặt cho 2 cái tên đẹp và có ý nghĩa, tuy nhiên cặp song sinh đã không trở thành người tốt như mong đợi của đấng sinh thành. Cả hai mải mê chơi game và...

Được cha mẹ đặt cho 2 cái tên đẹp và có ý nghĩa, tuy nhiên cặp song sinh đã không trở thành người tốt như mong đợi của đấng sinh thành. Cả hai mải mê chơi game và...

Bà Trần Thị Gái (SN 1967, trú tại thôn Long Hưng, xã Hải Phú, Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) là một người phụ nữ đơn thân, sinh sống bằng nghề buôn bán ve chai tại địa phương. Bà Gái ở cùng một người con 22 tuổi là sinh viên một trường học tại Quảng Trị.

Đêm 7/6, con bà Gái không thấy mẹ về nhà như lệ thường liền báo với gia đình 2 bên nội ngoại và đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Sau đó sự việc nhanh chóng được trình báo cho chính quyền địa phương.

Công an huyện Hải Lăng đã ra thông báo tìm kiếm người mất tích tới Công an các huyện, thị xã trong tỉnh và Công an tỉnh Quảng Trị, nhưng lực lượng chức năng vẫn không tìm thấy tung tích bà Gái.

Chiều 17/6, tức 10 ngày kể từ sau khi bà Gái bị mất tích, người dân địa phương đã phát hiện một bao tải, đầu miệng bao được buộc chặt, trôi lững lờ trên sông Thạch Hãn, đoạn cách chân cầu Mỏ Vịt (chạy dưới cầu sắt) khu vực phường An Đôn, bốc mùi hôi rất khó chịu.

Nhận được tin báo này, Công an đã có mặt tại hiện trường để tìm hiểu, phát hiện bên trong bao tải chứa thi thể một phụ nữ đang trong quá trình phân hủy mạnh, trên cổ còn cắm nguyên một chiếc kéo.

Sau khi đối chiếu thông tin và nhận dạng, cơ quan chức năng xác định nạn nhân xấu số chính là bà Gái. Số tiền bà Gái mang theo người không còn nên phán đoán ban đầu đây là vụ án giết người, cướp tài sản, sau đó phi tang xác.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, ngay sau đó lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc, điều tra, khoanh vùng, truy xét các đối tượng liên quan.

Cặp sát nhân mang tên Phúc Đức và tội ác tày trời trong đêm - Ảnh 1.
Hiện trường nơi vớt được thi thể nạn nhân. Ảnh: NLĐO.
 

Giết người, cướp của để lấy tiền chơi game

Ngay khi phát hiện sự việc, lực lượng công an cũng tiến hành kiểm tra thì phát hiện có 3 đối tượng nổi lên vì có liên quan đến các hành vi trộm cắp tài sản tại địa phương.

Trong đó đáng nghi vấn nhất là cặp anh em sinh đôi Mai Xuân Phúc và Mai Xuân Đức (SN 1998, trú tại phường An Đôn, TX.Quảng Trị).

Hai đối tượng này được ghi nhận là có quen biết và nhiều lần tiếp xúc với nạn nhân, cùng với các thông tin rà soát được về sự mất tích của bà Gái, cơ quan chức năng đã triệu tập 2 đối tượng nghi vấn kể trên lên để đấu tranh.

Ban đầu, đối tượng Đức và Phúc đều ngoan cố phủ nhận việc giết bà Gái, nhưng sau đó trước các bằng chứng cụ thể, cả 2 kẻ thủ ác này đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người.

Cặp sát nhân mang tên Phúc Đức và tội ác tày trời trong đêm - Ảnh 2.
Mai Xuân Phúc (trái) và em trai Mai Xuân Đức (phải). Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.
 

Theo lời khai của cặp sát nhân tại cơ quan cảnh sát điều tra, hai đối tượng nghiện game nặng vàthường trộm cắp tài sản như dây điện đồng, đồ dùng gia đình…, bán cho bà Gái để lấy tiền chơi game.

Ngày 7/6, bọn chúng hết tiền tiêu xài, liền nghĩ tới việc bà Gái thường mang theo tiền mặt đã bàn bạc với nhau giết người phụ nữ này để lấy tiền.

Vào khoảng 20h tối 7/6/2016, cả hai liên lạc bằng điện thoại với nạn nhân, rồi hẹn ra gần cầu Mỏ Vịt để trao đổi phế liệu. 

Khi bà Gái tới điểm hẹn con đường bê tông sát chân cầu sắt đường tàu với một bên là rừng tràm, Mai Xuân Phúc ôm ghì lấy bà Gái, còn Mai Xuân Đức dùng kéo đâm bà Gái nhiều nhát, trong đó có một nhát chí mạng vào cổ.

Sau đó 2 kẻ thủ ác lấy hết tài sản và để xác nạn nhân vào bao tải rồi vứt xuống sông.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho biết chiếc kéo mà Đức dùng để đâm bà Gái vẫn còn nguyên trên cổ nạn nhân.

Cơ quan chức năng cũng đã thu giữ áo quần được vứt ở vườn nhà của hai đối tượng, số áo quần này mặc trong lúc gây án.

Ngày 18/6, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam 4 tháng với 2 anh em Mai Xuân Phúc và Mai Xuân Đức.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ để sớm đưa cặp song sinh sát nhân này ra xét xử trước vành móng ngựa.

Theo Đức Nguyên (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)