Pháp luật

Cảnh sát trở lại hiện trường vụ thảm sát 5 người ở Sài Gòn

Cơ quan điều tra TP.HCM đã mở cửa căn nhà xảy ra vụ thảm sát để kiểm tra, làm rõ một số tình tiết liên quan tới những lời khai của nghi phạm Nguyễn Hữu Tình.

Sáng 30/3, sau gần 2 tháng xảy ra vụ thảm sát 5 người trong cùng gia đình ở quận Bình Tân, TP.HCM, cơ quan điều tra đã trở lại hiện trường, làm rõ một số tình tiết liên quan đến lời khai của nghi phạm Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, quê An Giang).

Khoảng 9h, xe chở nhiều cán bộ công an, VKSND TP.HCM dừng trước con hẻm 131 đường số 7, quận Bình Tân. Lực lượng chức năng tháo niêm phong, mở cửa căn nhà, tiến vào bên trong. Sau khoảng 2 giờ có mặt, nhà chức trách niêm phong lại căn nhà và rời đi.

Cảnh sát trở lại hiện trường vụ thảm sát 5 người ở Sài Gòn
Bàn thờ nhỏ được lập trước căn nhà xảy ra vụ thảm sát. Ảnh: Lê Trai.

"Hôm nay chúng tôi đến để kiểm tra hiện trường nhằm phục vụ công tác điều tra vụ án, đảm bảo khách quan, đúng các thủ tục tố tụng", một viện kiểm soát viên cho biết.

Chưa hết bàng hoàng

Vụ thảm sát xảy ra gần 2 tháng; tuy nhiên, nhiều người dân vẫn chưa nguôi ám ảnh. Khi công an xuống hiện trường, hàng chục người người tập trung lại theo dõi. Trước căn nhà, người thân lập sẵn một bàn thờ nhỏ, khói hương nghi ngút. Nhìn di ảnh của các nạn nhân, nhiều người không kìm được nước mắt.

Cụ ông gần 70 tuổi, hàng xóm thân thiết với gia đình nạn nhân đứng lặng trước căn nhà một hồi rồi buồn rầu nói: “Nhà nó hiền lắm. Tụi nó từ miền ngoài vào đây làm ăn, xây dựng cơ nghiệp. Đùng một cái, chết cả gia đình. Chúng tôi thấy đau đớn quá”.

Cảnh sát trở lại hiện trường vụ thảm sát 5 người ở Sài Gòn - 1
Người hàng xóm tiếc thương gia đình các nạn nhân. Ảnh: Lê Trai.

Trong khi đó, một chủ thầu xây dựng tên Tuấn cho biết do đặc thù công việc,  anh thường nuôi nhiều thợ trong nhà. Sau khi xảy ra vụ án mạng này, ông cảm thấy lo lắng.

“Giờ nuôi người ta ở trong nhà mình thấy bất an quá. Mỗi đứa mỗi tính, lỡ có làm gì nó không thích rồi giết cả gia đình mình thì khác gì 'cõng rắn cắn gà nhà', nên phải tách cho đám thợ ở riêng”, ông Tuấn e ngại.

Thảm sát cả gia đình vì bị chửi

Nhà chức trách cho biết nghi phạm rời quê lên TP.HCM làm công nhân được hơn 2 năm. Mới đây, Tình được ông Chinh (nạn nhân) nhận vào làm với mức lương khoảng 5 triệu đồng/tháng.

Ngày 12/2 (27 Tết), sau tiệc tất niên, 2 người làm công cho ông Chinh về quê ăn Tết, còn Tình ngủ lại nhà ông này. 4h hôm sau, nghi phạm thức giấc đi lại trên gác và làm rơi viên bi sắt khiến bà Mai Thị Hồng (37 tuổi, vợ ông Chinh) giật mình.

"Anh ta tức vì bị bà chủ chửi, nên lấy dao bấm đâm liên tiếp vào người bà này", cán bộ điều tra cho hay.

Cảnh sát trở lại hiện trường vụ thảm sát 5 người ở Sài Gòn - 2
Người dân theo dõi lực lượng chức năng làm việc. Ảnh: Lê Trai.

Bị đâm, bà Hồng chạy xuống phòng khách thì bị Tình đuổi theo truy sát. Lúc này ông Chinh thức dậy cũng bị nghi phạm đâm chết. Các con nạn nhân nghe tiếng la liền mở cửa ra xem cũng bị thanh niên này đoạt mạng. Riêng Tình bị thương ở tay.

Gây án xong, Tình lấy 2 điện thoại di động, xe máy, laptop, một số nữ trang bằng vàng rồi bỏ trốn. Nghi phạm đến Bệnh viện Quân Y 175 băng bó vết thương, sau đó bán tài sản và về Long An trốn.

Trưa mùng 1 Tết Mậu Tuất, cảnh sát bắt được nghi phạm và di lí về TP.HCM. Cơ quan điều tra sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Tình.

Ngày 15/2 (30 Tết), 5 người cùng gia đình được phát hiện đã chết từ trước đó trong nhà 131/48, đường số 7 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân). Các nạn nhân tử vong được xác định gồm: Anh Mai Xuân Chinh (46 tuổi), Mai Thị Hồng (37 tuổi, vợ anh Chính) và 3 người con: Mai Xuân Triệu (13 tuổi), Mai Huyền Diệu (11 tuổi) và Mai Huyền Diệp (6 tuổi).

Cảnh sát trở lại hiện trường vụ thảm sát 5 người ở Sài Gòn - 3
Vị trí gần nơi xảy ra vụ thảm sát. Ảnh: Google Maps.

Theo Lê Trai (Tri Thức Trực Tuyến)