Pháp luật

Cảnh sát dỏm đột nhập nhà công an

Hiếu giơ thẻ ngành, xưng là cảnh sát hình sự đang truy tìm tội phạm mà không hay chủ nhà là công an "xịn".

Hiếu giơ thẻ ngành, xưng là cảnh sát hình sự đang truy tìm tội phạm mà không hay chủ nhà là công an "xịn".
 
Hiếu tại trụ sở công an. Ảnh: Quốc Thắng.
 
Trước đó, chiều 19/7, anh Trần Phạm Minh Toàn (Công an phường Tân Định) về nhà phát hiện Hiếu đột nhập. Thấy chủ nhà, nam thanh niên rút CMND công an và xưng là cảnh sát hình sự đang truy bắt tội phạm. Nghi ngờ, anh Toàn báo công an mời "đồng nghiệp" về trụ sở làm việc. Hiếu còn bị phát hiện giấu còng số 8 trong người.

Hiếu khai nhặt được chiếc còng ở bến xe tỉnh Bình Phước nên nảy sinh ý định giả cảnh sát. Anh ta tìm mua thêm CMND công an với giá 50.000 đồng sau đó đón xe lên trung tâm Sài Gòn "kiếm chác".

Tại khu vực Công viên 23/9, Hiếu giơ thẻ, xưng là cảnh sát hình sự kiểm tra giấy tờ hàng chục người. Một số người bị hắn còng tay, đe doạ để vòi tiền.

Cảnh sát đang làm rõ lời khai của Hiếu và động cơ tên này đột nhập nhà anh Toàn.
 
>> Cảnh sát giả “làm luật” cảnh sát thật
Theo Q.Khánh (VnExpress.net)