Pháp luật

Cảnh sát bị đâm chết trên phố vì...200 ngàn đồng?

Một nhân chứng cho biết, khi anh Mạnh đang gọi xe ôm thì có 2 thanh niên đi tới đòi 200.000 đồng. Trong lúc cãi vã, 1 người rút dao đâm chết nạn nhân trước Bệnh viện Chợ Rẫy.

Một nhân chứng cho biết, khi anh Mạnh đang gọi xe ôm thì có 2 thanh niên đi tới đòi 200.000 đồng. Trong lúc cãi vã, 1 người rút dao đâm chết nạn nhân trước Bệnh viện Chợ Rẫy.

Một người chạy xe ôm trước cổng bệnh viện Chợ Rẫy (quận 5, TP HCM) kể, vào 0h ngày 29/6, được Mạnh gọi tới chở đi đến đường Thành Thái (quận 10).

Khi đang thương lượng giá cả thì có 2 thanh niên đi xe máy áp sát anh Mạnh đòi 200.000 đồng. Do thấy 2 bên cãi nhau gay gắt nên người lái xe ôm bỏ đi.

Nguồn tin khác cho biết, trong lúc cãi vã, một thanh niên rút dao đâm vào bụng khiến anh Mạnh gục trên lề đường, hung thủ lên xe tẩu thoát.
 

Nơi anh Mạnh bị đâm tử vong. Ảnh: Trường Nguyên.

 
Một lúc sau, tổ công tác Công an phường 7, quận 10 đi tuần qua giao lộ Nguyễn Chí Thanh - Lý Thường Kiệt, phát hiện anh Mạnh nằm gục trên vũng máu nên đưa đi cấp cứu. Đến 2h30 cùng ngày, nạn nhân tử vong.

Nhà chức trách cho biết, nạn nhân đang công tác tại Công an huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, không phải chiến sĩ của Phòng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp tỉnh này như thông tin trước đó.

Vào 28/6, anh Mạnh và một số đồng nghiệp được cử đi làm nhiệm vụ canh giữ một phạm nhân đang điều trị thương tích tại bệnh viện Chợ Rẫy.
 
>> Một công an bị sát hại trước bệnh viện Chợ Rẫy

Theo Khánh Trung (Zing.vn)