Sau khi cãi nhau qua điện thoại, Lê Minh Quang hẹn đối phương giải quyết mâu thuẫn rồi đem súng ra bắn người.
Sau khi cãi nhau qua điện thoại, Lê Minh Quang hẹn đối phương giải quyết mâu thuẫn rồi đem súng ra bắn người.
Nhặt được khẩu súng, Lê Minh Quang cất giữ và đem ra bắn đối phương để giải quyết mâu thuẫn |
Đến 22 giờ 30 cùng ngày, Tâm cùng Quang đến một quán bar trên đường Võ Thị Sáu nhậu cùng nhóm bạn. Tại đây, anh Thông nhiều lần gọi điện vào máy của Quang kêu gặp Tâm nhưng Quang không đồng ý và dẫn đến cãi nhau. Anh Thông hẹn gặp Quang nói chuyện.
Quang chạy về nhà lấy khẩu súng (loại súng giống K59, màu đen) và dao bấm rồi cùng Tâm chạy đến một quán trên đường Bình Giã, TP Vũng Tàu, gặp Thông và một người bạn của Thông. Bị Thông đánh, Quang dùng súng và dao đuổi Thông và bạn bỏ chạy vào quán. Quang nổ một phát súng rồi chạy về, thuê nhà nghỉ ngủ đến sáng 25-1.
Biết cơ quan công an đang truy tìm, Quang lấy súng, đạn nhờ Nguyễn Văn Duy Long (SN 1988, ngụ phường 3, TP Vũng Tàu) giấu khẩu súng. Long gọi điện cho Lê Đinh Anh Tuấn (SN 1992, ngụ phường 6, TP Vũng Tàu) nhờ cất giấu.
Tuấn lấy súng và nhờ anh rể của mình là Phạm Văn Thái (SN 1984) mang đi chỗ khác giấu. Thái đưa cho Lê Minh (SN 1987, ngụ phường Nguyễn An Ninh) giấu khẩu súng.
Đến 12 giờ 30 ngày 25-1, Quang đến công an TP Vũng Tàu đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.
Theo Ngọc Giang (Nld.com.vn)