Pháp luật

Cái chết uẩn khúc của hai bé gái khiến gia đình mang quan tài diễu phố

Người thân của hai bé đề nghị cảnh sát trích xuất ngay camera trên cao tốc để xác định hai bé gái chết vì bị cứa cổ hay gặp tai nạn giao thông.

Sáng 22/6, nhiều vòng hoa trắng cùng nhiều dụng cụ làm tang lễ vẫn sót lại trên cầu vượt qua cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, hiện trường hai em Nguyễn Thị Trà (12 tuổi) và Lê Thị Ngọc (14 tuổi, cùng trú huyện Yên Mỹ) tử vong. Vài người thân vẫn túc trực ở đây thắp hương và đốt vàng mã, giải thích mong “tìm lại được sự công bằng”.

Cách hiện trường chừng 2 km, ngồi sụp trong một góc nhà nhìn di ảnh con, chị Đào Thị Chuyên (34 tuổi, mẹ của Trà) cho biết, trưa 20/6, đang chuẩn bị đưa con gái đi chôn thì nhận được tin báo của cảnh sát rằng hai nạn nhân có thể tử vong do tai nạn giao thông. 

Không đồng tình với thông báo này, cả gia đình chị lập tức kéo xe tang đến cửa Công an huyện Yên Mỹ yêu cầu trả lời nguyên nhân tử vong. Trên quãng đường chừng 7 km từ nhà đến trụ sở công an, nhiều người dân đã đi theo.

Cái chết uẩn khúc của hai bé gái khiến gia đình mang quan tài diễu phố
Vòng hoa trắng sót lại ở hiện trường vụ việc. Ảnh: Phạm Dự.

Theo chị Chuyên, gia đình đến giờ vẫn nghi em Trà bị sát hại do thi thể có vết cắt dài ở cổ. "Hiện trường không chứng minh được rằng con tôi bị tai nạn giao thông. Xe máy hai em điều khiển lại đỗ cách thi thể chừng 30 mét nên càng vô lý”, người mẹ lý giải.

Cặm cụi thu dọn bàn ghế, bức trướng còn sót lại ở hiện trường xảy ra vụ việc, người thân em Ngọc cho biết, cả gia đình khi nhận thi thể thấy tay, chân có vết cứa dài và “nghi bị chém”. Gia đình Ngọc nghi ngờ em bị sát hại chứ không phải tai nạn giao thông.

“Trên cầu vượt có camera giám sát nên cảnh sát có thể dễ dàng trích xuất để làm rõ nguyên nhân vụ việc”, người thân nạn nhân Ngọc gợi ý và cho biết sẽ sẵn sàng chấp nhận kết luận chính thức từ công an về nguyên nhân vụ việc.

Cái chết uẩn khúc của hai bé gái khiến gia đình mang quan tài diễu phố - 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Phạm Dự.

6 người bị tạm giữ

Chiều 22/6, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên xác nhận nhà chức trách đang tạm giữ 6 người trong lúc cùng gia đình nạn nhân mang quan tài “diễu phố”. Họ bị điều tra với cáo buộc có hành vi chống đối, cản trở người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng

"Khi cảnh sát mang quan tài về trung tâm y tế để khám nghiệm thì họ chống đối, gây cản trở nên mới bị bắt giữ”, vị lãnh đạo thông tin.

Công an Hưng Yên cho biết nhà chức trách chưa có kết luận chính thức cuối cùng về nguyên nhân tử vong mà đang tiếp tục lấy lời khai, trích xuất camera và chờ kết quả khám nghiệm tử thi từ Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an)

Trước đó, tối 19/6, sau khi dự sinh nhật ở quán karaoke, Ngọc mượn xe máy của bạn để chở Trà cùng về nhà. Khoảng 23h cùng ngày, thi thể nằm úp của hai em được người dân phát hiện bên vệ đường, cách nhau chừng 30 m, bên cạnh là chiếc xe máy. Trong quá trình khám nghiệm tử thi, cổ, chân và tay của hai nạn nhân có một số vết rách.

Nghi ngờ hai bé bị sát hại chứ không phải gặp tai nạn giao thông, khoảng 14h30 ngày 20/6, gia đình nạn nhân Ngọc đưa xe tang đến cửa Công an huyện Yên Mỹ yêu cầu trả lời nguyên nhân tử vong. Cùng lúc này, gia đình Trà mang quan tài ra địa điểm tìm thấy xác. Từ 17h30 ngày 20/6 đến 6h ngày 21/6, nhà chức trách ước tính có khoảng 500 người dân hiếu kỳ tham gia.

Theo Phạm Dự (VnExpress.net)