Pháp luật

Ca sĩ Nam Khang tiết lộ mối quan hệ giữa Châu Việt Cường và cô gái mới ra trình diện

Theo ca sĩ Nam Khang, khi anh quay trở lại ngôi nhà thì H. đã tử vong còn Châu Việt Cường vẫn đang "phê" ma túy, được đưa lên công an, trong khi Phượng Anh đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ca sĩ Nam Khang tiết lộ mối quan hệ giữa Châu Việt Cường và cô gái mới ra trình diện
Ca sỹ Nam Khang (trái) và ca sỹ Châu Việt Cường (phải).

Cô gái mới ra trình diện là bạn quen qua mạng

Ngày 8/3, Cơ quan Công an quận Ba Đình cho biết đã triệu tập được cô gái Đỗ Phượng Anh (SN 1995, trú ở nông trường Mộc Châu, tỉnh Sơn La), sử dụng ma túy cùng Nguyễn Việt Cường (tức ca sĩ Châu Việt Cường, SN 1978, quê Thanh Hóa) và cô gái tử vong Trần Mỹ H. (SN 1998) lên làm việc.

Theo điều tra ban đầu, sau khi xảy ra vụ án Phượng Anh đã rời khỏi hiện trường, tuy nhiên, cơ quan công an xác định, cô gái này chỉ là nhân chứng trong vụ án.

Trước đó, cơ quan điều tra cũng đang điều tra để làm rõ hành vi của Đoàn Quý Nguyên (tức ca sĩ Nam Khang, SN 1985, quê quán ở Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) về việc sử dụng ma túy trái phép.

Liên quan đến mối quan hệ giữa cô gái Đỗ Phượng Anh và Nguyễn Việt Cường, chia sẻ với PV vào chiều 8/3, anh Đoàn Quý Nguyên (tức ca sỹ Nam Khang), người có liên quan trong vụ án cho biết, cô gái này là bạn một người bạn quen qua mạng xã hội của anh với Cường.

"Tôi, anh Cường và Phượng Anh quen nhau qua mạng từ cách đây một vài năm về trước. Anh em chúng tôi có nói chuyện, đi uống trà chanh và cô ấy đã một vài lần mua vé đến xem chúng tôi biểu diễn còn cụ thể làm gì, ở đâu thì tôi cũng không rõ...", anh Nguyên cho hay.

Theo anh Nguyên, trong hơn nửa năm qua, giữa anh và chị Phương Anh ít nói chuyện hay gặp gỡ nhưng đến cách thời điểm xảy ra vụ việc khoảng 1 - 2 ngày hai người có trò chuyện lại với nhau qua facebook.

"Lúc đó, tôi có hỏi xem Phượng Anh đang ở đâu, làm gì rồi hẹn hôm nào anh em mình đi ăn với nhau và cô ấy đồng ý.

Đến khoảng 12h đêm ngày 5/3, sau khi anh Cường đi diễn ở Phủ Lý, Hà Nam về có điện thoại cho tôi rủ đi ăn đêm. Chúng tôi lên ngõ Cấm Chỉ (P.Cửa Nam) để ăn.

Trong lúc đang đi, tôi có nhắn tin cho Phượng Anh rủ đi cùng nhưng cô ấy bảo đi sinh nhật nên có thể về muộn, tầm 2 - 3h sáng. Khi đó, tôi nói lại là nếu giờ đó muộn quá, em khỏi qua.

Tuy nhiên, Phượng Anh nói sẽ thu xếp về sớm hơn, đồng thời, xin tôi số điện thoại, địa chỉ để đến nơi gọi và vì đi sinh nhật nên về sẽ đi cùng thêm một bạn là H.

Vì anh Cường cũng biết Phượng Anh nên nhắc tôi gửi địa chỉ nhà chỗ anh Thế ở đường Nguyễn Văn Ngọc và tôi có nhờ mua hộ cho 4 ổ bánh mỳ chả để ăn vì khuya nhưng khi đến cô ấy lại không mua nên lại phải nhờ xe ôm đi mua giúp mấy hộp mỳ xào", anh Nguyên kể.

Ca sĩ Nam Khang tiết lộ mối quan hệ giữa Châu Việt Cường và cô gái mới ra trình diện - 1
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án.

Sau khi hai cô gái đến nơi, vào nhà, theo nam ca sĩ nhớ lại thì chị H. và Cường đã ngồi nói chuyện với nhau còn chị Phượng Anh ngồi nói chuyện với anh Thế.

"Đây là lần đầu tiên tôi với anh Cường gặp H. còn với Phượng Anh thì đây cũng là lần đầu gặp nhau trong ngôi nhà như thế này", nam ca sĩ nói thêm.

Nam ca sỹ này thừa nhận, sau khi trò chuyện một lúc thì những người này có sử dụng ma túy và mời nhưng anh không "chơi".

"Đến lúc tôi gần về thì có bị Phượng Anh kẻ một đường nhỏ, mời nhưng thấy đắng quá nên tôi nói là thôi anh không dùng đâu. Sau khi tôi ngồi thêm một lúc thì ra về để chuẩn bị đi Thái Bình và thời điểm đó, cả 4 người vẫn tỉnh táo.

Khi đến Thái Bình, tôi được bạn bè điện thoại kể cho sự việc kinh hoàng vừa diễn ra tại căn nhà mình đã ở đêm hôm trước, nên tôi đã quay xe lại. Lúc đó, H. đã tử vong, còn Phượng Anh đã bỏ trốn khỏi hiện trường, anh Cường vẫn còn ngáo, được đưa lên công an.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và tôi cũng đã khai toàn bộ những gì mình biết với cơ quan công an. Thú thực, cho đến lúc này tôi vẫn thấy bàng hoàng", nam ca sỹ chia sẻ.

Mong được đến thắp hương cho cô gái xấu số

Anh Nguyên bày tỏ, sau khi vụ việc xảy ra đã có nhiều thông tin đưa không chính xác, cho rằng, anh dẫn gái, "chơi gái", sử dụng ma túy... gây ảnh hưởng đến cuộc sống, hình ảnh của anh.

"Ngày hôm đó, khi tôi cầm đến máy điện thoại thì có đến cả trăm cuộc gọi nhỡ và rất nhiều tin nhắn, trong đó, có những lời lẽ nói thất vọng, không hay với tôi. Những thông tin không đúng đã ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh, cuộc sống, gia đình tôi.

Vụ việc đã xảy ra và có những điều rất đáng tiếc, không hay ho gì nhưng tôi mong mọi người hiểu đúng bản chất cũng như ai sai, sai đến đâu sẽ được cơ quan công an làm rõ, xử lý theo pháp luật", anh Nguyên nói.

Nam ca sỹ nhấn mạnh, thời gian tới anh mong muốn sẽ tiếp tục đi làm trở lại và ai hỏi thì sẽ trả lời trung thực, chính xác lại sự việc.

"Tôi không muốn giấu bất cứ vấn đề gì và trong vụ việc này, người gánh chịu nỗi đau lớn nhất là em H. cùng người nhà.

Bản thân tôi mong muốn, em gái xấu số sẽ an nghỉ thanh thản nơi suối vàng và trong thời gian sớm nhất đến được gia đình, thắp cho em gái nén hương để thấy nhẹ lòng, bình an hơn", anh Nguyên chia sẻ thêm.

Theo Hoàng Đan (Soha/Thời Đại)