Pháp luật

Bước đường sa ngã của thiếu nữ 19 tuổi mê mệt "tình già" hơn mình tới 35 tuổi

Biết Khánh lớn hơn 35 tuổi, đã có gia đình lại là một trùm ma túy nhưng Luật vẫn chấp nhận làm bồ nhí, trở thành chân rết đắc lực trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia.

Biết Khánh lớn hơn 35 tuổi, đã có gia đình lại là một trùm ma túy nhưng Luật vẫn chấp nhận làm bồ nhí, trở thành chân rết đắc lực trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia.

Nguyễn Thị Luật (SN 1995, ngụ xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) trắng trẻo, mập mạp hơn nhiều so với ngày bị bắt. Cô bận trên người chiếc áo phông màu trắng, tóc búi cao, khuôn mặt trang điểm kỹ càng. Trông Luật già hơn nhiều so với tuổi 21.

Xét xử vụ mua bán, vận chuyển 20 bánh ma túy: Tình già dẫn bồ nhí kém 35 tuổi vào tù
Khánh (áo kẻ sọc) và Luật (áo xanh).

Là con gái nhưng Luật sớm thể hiện mình là đứa trẻ ham chơi hơn học, lại lì lợm, thích đua đòi. Khuyên bảo mãi, Luật mới chịu theo học đến lớp 11 rồi bỏ học giữa chừng, theo đám bạn bất hảo dạt nhà đi bụi. 19 tuổi Luật đã nếm đủ “mùi đời”, rượu bia, đàn ông, ma túy… thứ gì cũng biết.


Giữa năm 2014, Luật và Khánh quen nhau qua lần Khánh bán ma túy đá cho nhóm bạn của Luật. Sau vài lần được Khánh rủ đi chơi, cùng sử dụng ma túy đá, Luật chấp nhận làm bồ nhí dù biết Khánh lớn hơn 35 tuổi, đã có gia đình. Thỉnh thoảng, Khánh lại nhờ Luật đi lấy tiền bán ma túy. Khánh còn mua điện thoại đắt tiền cho người tình để trao đổi việc mua bán ma túy.

Nhận thấy lợi nhuận kếch xù từ việc mua bán ma túy, Luật và tình già quyết định đầu tư. Hai người bỏ ra 47.000 USD để đặt mua 20 bánh heroin (trọng lượng trên 7 kg) và 299,41g ma túy tổng hợp từ một người Lào với mục đích đưa ra Quảng Ninh tiêu thụ.

Khoảng 21h30 ngày 19/8/2014 theo sự chỉ đạo của Khánh, Cao Minh Tuấn (SN 1985, ngụ TP Vinh) mang số ma túy trên ra Quảng Ninh tiêu thụ. Khi đi qua địa phận xã Diễn Thịnh (huyện Diễn Châu) thì bị phòng cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy, công an tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt quả tang.

Qua lời khai của Tuấn, cảnh sát tiến hành bắt khẩn cấp Khánh và Luật khi hai đối tượng này đang ôm ấp nhau tại một khách sạn trên địa bàn TP Vinh. Các chân rết trong đường dây cũng dần sa lưới pháp luật.

Xét xử vụ mua bán, vận chuyển 20 bánh ma túy: Tình già dẫn bồ nhí kém 35 tuổi vào tù
4 bị cáo trước vành móng ngựa.

Giữa tháng 9/2016 cặp tình nhân và chân rết trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy bị TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử. Suốt buổi diễn ra phiên tòa, Luật với khuôn mặt bình thảm đến chai sạn. Cô tỏ ra là một người dám làm dám chịu, không quanh co, chối tội mà thành khẩn khai nhận hành vi của mình.

Đôi tay Luật cố gắng bấu chặt vào chiếc vành móng ngựa khi nghe HĐXX tuyên phạt Nguyễn Quốc Khánh mức án tử hình. Bản thân Luật phải gánh nhận mức án 20 năm tù giam cùng vì hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”.

Cùng với hành vi “vận chuyển trái phép chất ma túy” hai đối tượng khác trong đường dây là Cao Minh Tuấn lãnh án tử hình, Hạ Bá Hùa mức án chung thân.

Kết thúc phiên tòa, các bị cáo bị dẫn về trại giam
. Trước khi bước lên xe Luật kịp quay đầu lại nhìn người tình của mình. Hơn ai hết, cô hiểu đây có thể là lần cuối cùng họ được gặp nhau. Hai dòng nước mắt của Luật chợt lăn dài trên khuôn mặt. Có lẽ đến giây phút cuối cùng này, dù có cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, thiếu nữ trẻ này cũng không che dấu được cảm xúc thật của mình.

Theo Thúy Hằng (aFamily.vn/Trí Thức Trẻ)