Pháp luật

Bố thiêu sống con gái: Thảm kịch từ mâu thuẫn gia đình

Tuy đã ly hôn được hơn chục năm nhưng vợ chồng ông D. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Vụ việc càng kinh hoàng khi người dân phát hiện người đàn ông cùng con gái cháy bùng bùng trong căn nhà cấp 4.

Tuy đã ly hôn do thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nhưng ông Dương, bà Chiến vẫn ở chung nhà. Vụ việc bị đẩy tới đỉnh điểm khi người dân phát hiện người cha cùng con gái bốc cháy trong căn nhà cấp 4.

Một ngày sau vụ thảm án khiến 2 bố con tử vong xảy ra tại phường Trung Sơn Trầm (thị xã Sơn Tây, Hà Nội), người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng.

Thảm kịch lúc mờ sáng

Như đã đưa tin, thảm kịch xảy ra lúc 3h sáng ngày 9/2 tại phường Trung Sơn Trầm (thị xã Sơn Tây, Hà Nội). Trong lúc cháu V.H.K.L (SN: 1990) đang ngủ thì người cha là Văn Tiên Dương (SN: 1966) đã nhẫn tâm đổ xăng lên người con gái mình rồi châm lửa.

Ngay sau đó hung thủ đã đổ xăng lên người mình tự thiêu. May mắn người vợ chạy thoát nhưng cũng không tránh khỏi bị bỏng do bị chồng tạt axit.

Đúng vào thời điểm mọi người đang say giấc, nên những tiếng kêu cứu thất thanh của người vợ càng thảm thiết hơn.
 

Ngôi nhà cấp 4 xảy ra sự việc.


Thông tin từ những người hàng xóm cho hay, vợ chồng ông Dương làm nghề kinh doanh và buôn bán thịt ngoài chợ. Hai vợ chồng sinh hạ được hai người con, một trai, một gái. Dù có với nhau 2 mặt con nhưng gia đình ông Dương luôn xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Khi mâu thuẫn không thể hóa giải, hai vợ chồng quyết định ly hôn nhưng vẫn ở chung một nhà. Biết hai đứa con bênh mẹ và phản đối những quyết định của bố, ông Dương càng khó chịu hơn với đứa con gái ruột của mình.

Trước hôm xảy ra án mạng, ông Dương đã chuẩn bị sẵn axit và xăng để trong nhà.

Vô cảm từ những người hàng xóm?

Liên quan đến vụ án này, Thiếu tá Lương Trung Chất (Trưởng Công an phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây) cho biết, mâu thuẫn xảy ra trong gia đình này từ nhiều năm nay nhưng không giải quyết được.

Ngày 18/8/2014, hai vợ chồng ông Dương, bà Chiến đã ra tòa ly hôn, nhưng vẫn sống chung trong căn nhà 3 tầng, và cũng không phân chia tài sản.

Cô con gái được bố mẹ chia cho một phần đất bên nhà, làm sổ đỏ và xây riêng một căn nhà cấp 4 để ở. Lúc nào ông bà Dương cãi nhau thì người vợ cũ lại sang ở với con gái.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc.


Nhận được tin báo hôm xảy ra vụ án, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường. Đến nơi khói bốc nghi ngút, mọi người đã dùng mọi phương tiện có thể để dập tắt ngọn lửa. Nhưng hai bố con ông Dương đã tử vong ngay ngay sau đó.

Thiếu tá Lương Chung Chất cho biết thêm, dù thấy lửa cháy như vậy nhưng hàng xóm vẫn không có ai xông vào phá cửa cứu người. Thiếu tá Chất nuối tiếc: "Giá như lúc xảy ra sự việc, người dân kịp thời ngăn cản thì đâu đến nỗi".

Được biết sau khi xẩy ra sự việc, gia đình không đề nghị khám nghiệm pháp y, và đã đưa hai bố con đi hỏa táng vào sáng (10/2)./.

>> Nhân chứng kể lại giây phút bố tưới xăng đốt con rồi tự thiêu
>> Hà Nội: Kinh hoàng bố tưới xăng đốt con rồi châm lửa tự thiêu

Theo Quốc Huy (Pháp Luật Việt Nam)