Pháp luật

Biểu hiện bất thường của người chồng trước khi đoạt mạng vợ ở Sài Gòn

“Nó về tới nhà là khóa cửa, tắt điện tối om. Khách gọi tới đặt hàng thì nó bảo hết rồi. Nó khóa luôn các tài khoản mạng xã hội và không nói chuyện với ai”, mẹ anh Hiền chia sẻ.

Ngày 5/9, Công an TP.HCM khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong của chị Nguyễn Thị Mộng Thu (35 tuổi). Nghi phạm sát hại nạn nhân là người chồng tên Nguyễn Văn Hiền.

Cả xóm bàng hoàng

Căn nhà của anh Hiền nằm lọt thỏm trong con hẻm ngoằn ngoèo với nhiều ao hồ, cây cối ở khu ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Người dân sống yên bình. Ấy vậy mà sáng nay, người dân nơi đây một phen bàng hoàng khi hay tin anh Hiền sát hại vợ rồi ôm con trai cố thủ.

Biểu hiện bất thường của người chồng trước khi đoạt mạng vợ ở Sài Gòn
Hàng xóm bàng hoàng khi hay tin anh Hiền sát hại vợ. Ảnh: Lê Trai.

Theo hàng xóm, anh Hiền và chị Thu chuyển về ấp này sinh sống khoảng 2 năm. Căn nhà cấp 4 mới toanh, được anh chị xây dựng cách đây không lâu, là nơi trú ngụ của 2 vợ chồng và con gái 8 tháng tuổi.

Họ được hàng xóm biết đến là đôi vợ chồng sống hòa đồng, chưa bao giờ làm mất lòng hay mâu thuẫn với láng giềng. Hai vợ chồng rất yêu thương nhau, hàng xóm chưa nghe họ cãi nhau bao giờ. Riêng người chồng thì không biết hút thuốc cũng chẳng biết nhậu.

Rồi chuyện đau lòng ập đến, rạng sáng nay, cả khu này bị đánh thức bởi tiếng ồn ào phát ra từ căn nhà của cặp vợ chồng trẻ tuổi. Hàng xóm chạy đến xem thì tá hỏa khi thấy người chồng sát hại vợ và đang ôm con gái cố thủ trong nhà.

Biểu hiện bất thường của người chồng trước khi đoạt mạng vợ ở Sài Gòn - 1
Thi thể người vợ được đưa về nhà xác. Ảnh: Lê Trai.

“Hiền ôm con gái nhỏ, mặc người thân và cảnh sát khuyên ngăn, anh ta không buông. Dường như anh ta hiểu mình vừa làm chuyện tày trời và muốn được gần con gái mình thêm một chút”, một người đàn ông 40 tuổi nói.

Phải đến khi trời sáng, người chồng mới đưa con gái nhỏ ra ngoài. Vừa đưa con ra, anh lại chạy vào nhà, dùng dao tự sát và châm lửa đốt. May mắn, cảnh sát ập đến khống chế kịp thời, đưa Hiền đi cấp cứu.

Nạn nhân bị trầm cảm?

Giữa đêm khuya, nghe tin con trai sát hại vợ, bà Hằng (mẹ anh Hiền, đã đổi tên) chạy tới căn nhà 2 vợ chồng. Nhiều lần khuyên con trai thả cháu nội không được, bà Hằng khóc đến ngất xỉu.

Sáng nay, khi cảnh sát khám nghiệm xong hiện trường, bà Hằng cùng người thân vào bên trong căn nhà của con trai, lấy ít đồ đạc cho cháu nội.

Bà cho biết con trai bản tính hiền lành như chính cái tên. Hiền làm nghề bán thiết bị đèn, khóa ôtô, xe máy. Khoảng 3 tuần trước, con trai bà Hằng có biểu hiện bất thường.

Biểu hiện bất thường của người chồng trước khi đoạt mạng vợ ở Sài Gòn - 2
Người thân lấy đồ đạc cho bé gái. Ảnh: Lê Trai.

“Nó về tới nhà là khóa cửa, tắt điện tối om. Khách gọi tới đặt hàng thì nó bảo hết rồi. Nó khóa luôn các tài khoản mạng xã hội và không nói chuyện với ai”, bà Hằng nói.

Theo người mẹ, do làm việc quá sức mà anh Hiền từ một người bình thường, trở nên trầm cảm. Con dâu bà khuyên chồng đi khám, chữa bệnh nhưng anh Hiền nhất quyết không chịu.

“Nếu nó chịu đi chữa bệnh sớm thì giờ đã không xảy ra cơ sự này”, bà Hằng nấc nghẹn.

Khi tất cả đã rời đi, căn nhà của cặp vợ chồng đóng cửa im lìm và lạnh ngắt. Không ai ngờ, chỉ sau một đêm, gia đình trẻ đang đầm ấm bỗng nhiên đổ vỡ. Nhìn về cánh cửa khóa kín, nhiều người trăn trở cho số phận của con nạn nhân khi bé gái chỉ mới 8 tháng tuổi.

Rạng sáng 5/9, anh Nguyễn Văn Hiền và vợ là Nguyễn Thị Mộng Thu (cùng 35 tuổi) xảy ra mâu thuẫn tại căn nhà ở ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Người chồng sau đó ra tay sát hại vợ.

Người dân xung quanh nghe ồn ào chạy tới thì Hiền khóa cửa, ôm con gái 8 tháng cố thủ bên trong. Đến 5h30, Hiền mới đưa con gái 8 tháng ra ngoài. Tuy nhiên, khi vừa đưa con ra, Hiền dùng dao tự sát và đốt xăng. Cảnh sát đã tước dao, dập tắt lửa, đưa người này đi cấp cứu.

Biểu hiện bất thường của người chồng trước khi đoạt mạng vợ ở Sài Gòn - 3
Vị trí ấp 1, xã Bình Hưng, nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Google Maps.

Theo Lê Trai (Tri Thức Trực Tuyến)