Pháp luật

Bị đâm thiệt mạng khi đi ăn cháo đêm

Nhận được thanh sắt của đồng bọn nhờ hỗ trợ, Duy cầm hung khí đánh nhiều nhát khiến người đi ăn cháo đêm tử vong.

Nhận được thanh sắt của đồng bọn nhờ hỗ trợ, Duy cầm hung khí đánh nhiều nhát khiến người đi ăn cháo đêm tử vong.
 

Được bạn nhờ đánh hộ, Duy cầm thanh sắt đánh chết người.

 
Theo tài liệu điều tra, nửa đêm 22/1, Nguyễn Mạnh Hùng (39 tuổi) cùng 3 người bạn (trong đó có Lê Tự Bằng) đến ăn cháo ở thị trấn Tây Sơn. Lúc này, Nguyễn Viết Duẩn (19 tuổi, cùng 5 người khác) cũng vào quán ăn và uống bia ở bàn bên cạnh.

Khi đang ăn, do mâu thuẫn, Duẩn dùng ly uống bia ném vào mặt một người bên phía đối phương khiến anh này bị thương. Giữa hai bên xảy ra xô xát.

Thấy đồng bọn bị đuổi đánh, Nguyễn Trọng Sỹ (22 tuổi) vớ được thanh sắt liền đuổi theo nhóm của Hùng. Đang ở gần quán, Nguyễn Bá Duy được Sỹ đưa cho thanh sắt nhờ hỗ trợ.

Trong quá trình truy đuổi, Duy dùng thanh sắt đánh nhiều nhát vào người Lê Tự Bằng (45 tuổi) khiến anh này tử vong trên đường đi cấp cứu.
 
Theo N.Diệp (Zing.vn)