Pháp luật

Bị đâm chết vì nói bạn nhậu 'nhậu chùa'

Chỉ vì câu nói nửa đùa nửa thật chuyện bạn "nhậu chùa" mà người đàn ông bị bạn đâm chết tại nhà riêng.

Ngày 20-12, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đang phối hợp với Công an quận Bình Thạnh làm rõ vụ án mạng khiến 1 người chết. Nạn nhân là ông Hồ Hữu Phước (SN 1967; ngụ quận Bình Thạnh).

Liên quan đến vụ án, công an đang tạm giữ hình sự ông Trần Văn Minh (SN 1969; ngụ quận 3, TP HCM) để điều tra về hành vi giết người. Ngoài ra, các cơ quan chức năng còn đang truy tìm Huỳnh Kim Long (SN 1985; cháu ông Minh) vì có liên quan đến vụ việc.

Bị đâm chết vì nói bạn nhậu 'nhậu chùa'
Ông Minh sau khi tham gia đâm chết người

Chiều 17-12, ông Minh và ông Phước nhậu tại một quán trên đường Nguyễn Khuyến (phường 12, quận Bình Thạnh).

Trong lúc "chén chú chén anh", ông Minh và ông Phước cãi nhau vì ông Phước nói với ông Minh: "Sao mày nhậu chùa hoài vậy!".

Hai người định đánh nhau thì được nhiều người can ngăn nên cả hai bỏ về. Sau đó, vì ấm ức câu nói của ông Phước nên ông Minh về nhà kể cho Long nghe.

Sau đó, ông Minh và Long cùng trở lại quán nhậu tìm ông Phước đánh cho hả giận. Đến quán, không tìm thấy đối phương nên 2 người chở nhau đến nhà ông Phước ở đường Phan Văn Trị (quận Bình Thạnh) tìm đánh.

Khi thấy ông Phước đang ngồi cùng vợ trong nhà, 2 đối tượng cầm mã tấu xông vào chém ông Phước gục tại chỗ rồi bỏ đi.

Ông Minh bị công an bắt khẩn cấp sau khi bạn nhậu tử vong, riêng Long bỏ trốn và hiện đang bị truy tìm.

Theo Phạm Dũng (Nld.com.vn)