Pháp luật

Bị chủ nhà “tưới” xăng đốt vì đến nói chuyện phải trái

Sau 6 ngày điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn, nạn nhân Nguyễn Thế Thuận (SN 1971, ngụ thôn 6, xã Hòa Khánh) đã qua đời.

Sau 6 ngày điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn, nạn nhân Nguyễn Thế Thuận (SN 1971, ngụ thôn 6, xã Hòa Khánh) đã qua đời. Trước đó, sau khi xảy ra mâu thuẫn trong đám cưới, anh Thuận đến nhà Chu Anh Khoa (SN 1991, ngụ thôn 4, xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để nói chuyện thì bị Khoa hất xăng lên người, rồi châm lửa đốt.


Người nhà nạn nhân chuẩn bị tang lễ.


Hai tiếng sau, anh Thuận điều khiển xe mô tô đi đến trước cổng nhà của Khoa để nói chuyện phải quấy. Nghe thấy tiếng anh Thuận chửi bới, thách thức đòi đánh mình, Khoa đi xuống bếp lấy 01 chiếc ly nhựa, 01 con dao Thái Lan, đi lên phòng khách dùng dao cắt đứt ống dẫn xăng xe mô tô nhà mình rồi dùng ly nhựa hứng xăng. Sau đó cầm theo 01 hộp quẹt gas  rồi đi ra khu vực cổng nhà.

Ra đến cổng, Khoa nhìn thấy mẹ ruột và một số người hàng xóm đang căn ngăn anh Thuận. Khoa liền đi đến đứng đối diện với anh Thuận, khoảng cách 1m, cầm ly xăng hất thẳng vào nạn nhân, đồng thời đi sát tới, dùng hộp quẹt gas bật lửa đốt làm cho toàn thân nạn nhân bốc cháy dữ dội.

Anh Thuận được người dân nhanh chóng dập lửa và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Sau đó được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn để điều trị, đến 1h ngày 10/6 thì tử vong. Còn đối tượng Chu Anh Khoa, ngay sau khi gây án đã đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 09/6/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Chu Anh Khoa về hành vi dùng xăng gây thương tích. Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột tiến hành điều tra theo quy định pháp luật./.

Theo Tự Lập (Pháp Luật Việt Nam)